Tôi đã viết tới 2 topic nhưng có lẽ nó quá dài để mọi người đọc để hiểu về tôi hay do tôi viết quá kém cũng nên. Hì nên thôi tôi sẽ đi ngắn và chia nhỏ để mọi người có thể đọc và hiểu những câu chuyện về cuộc đời tôi hơn nhé!


Nó ngại ngùng gõ cửa phòng cậu mợ.


- vào đi


Tiếng mợ nó nói vọng ra. Nó đẩy cửa bước vào căn phòng rộng rãi, đầy đủ tiện nghi. Cậu mợ nó là 1 trong những gia đình giàu có ở cái đất này. Sống cùng cậu mợ, nó mới biết đến ô tô, máy tính, điều hoà, cao lương mỹ vị. Chứ còn ở mãi với bố nó chỉ biết ăn no và sống qua ngày mà thôi. Nó biết ơn cậu mợ đã cưu mang nó nhưng đó là sau này khi đã xảy ra quá nhiều sóng gió nó mới nhận ra điều đó thì đã muộn. May thay cậu mợ nó là ng tốt, k chấp nhặt nó chuyện gì, nó biết cậu thương nó nên mới thế cho dù ngoài miệng cậu vẫn nói với nó là vì mẹ nó thôi.


- cháu có chuyện gì ak? Mợ vừa lau tóc vừa hỏi nó


Nó ấp úng:


- mợ ơi! Cháu...cháu...có thai rồi ak


Mợ ngạc nhiên mấy giây rồi nhẹ nhàng nói


- mợ cũng lờ mờ đoán đc. Thế đc bao lâu r?


- dạ hôm nọ đi ăn nhà hàng bị ngôn độc cháu buồn nôn quá nên đi khám thì phát hiẹn ra. Đc 5 tuần r mợ ak


- thế nó biết chưa?


- cháu báo cho cậu ấy đầu tiên


- thế giờ ý nó -


- cậu ấy kêu còn trẻ chưa muốn lấy vợ. Với lại mẹ cậu ấy sẽ k đồng ý đâu. Cháu cũng k biết nữa nhưng cháu k muốn bỏ đâu


- giờ mới có 5 tuần thì đi hút 1 tí là xong. Như mình điều hoà kinh nguyệt vậy thôi. Nhưng đã có rồi thì để mợ xem xét đã. Xem ntn tốt nhất thì mk làm cháu ak. Dù sao cũng là 1 con ng cháu ak. Cháu cử thử nói chuyện với nó xem nó có đổi ý k nhé!


- vâng! Cháu về phòng đây mợ ak


Mợ vẫn nhẹ nhàng như thế với nó. Có lẽ mợ coi nó như con. Nó ước gì có 1 ng mẹ như thế. Nó thấy ghen tỵ với các em của nó. Chúng có bố mẹ thật tuyệt vời, biết lắng nghe, tâm lý, nhẹ nhàng, luôn nghĩ cho con. Mẹ nó mất sớm nên cuộc đời nó trôi đi, nó buông thả, bùng nổ đến lúc gặp chuyện nó chẳng biết bấu víu vào đâu ngoài mợ, nó chỉ tới mợ thôi. Giờ làm sao đây? Làm sao thuyết phục ng nó iu đây? Nó mông lung vừa đi vừa nghĩ cho tới khi về phòng.