Mình quen 1 anh sinh năm 83, anh ấy hơn mình 8 tuổi. Trước mình từng yêu 1 người nhưng không hợp tuổi nên thường hay cãi vã, thế nên lần này mình cẩn thận hơn trong vấn đề tuổi tác. Bọn mình mới yêu nhau được hơn 8 tháng nhưng số lần gặp nhau chỉ tính trên đầu ngón tay. Anh ấy là bộ đội, công việc bận mình có thể thông cảm được, nhưng yêu nhau có mỗi cái điện thoại là cầu nối mà cũng không thể liên lạc lúc cần. Mình tủi thân rất nhiều nhưng cũng cố gắng thông cảm. Có những lần 3 hôm không liên lạc gì, mình lo lắng, nhắn tin gọi điện không có ai trả lời, rồi ngày thứ 4 anh bảo anh bận nên không cầm điện thoại. Mình có nên tin? Ừ thì biết đâu anh nói thật, mình cũng cho qua không giận gì. Nhưng rồi 10 ngày không liên lạc, đến ngày 11 anh bảo anh bị sốt đang ở bệnh viện, mình đòi đến thì không cho. Lại 10 ngày nữa không tin tức, rồi lại 1 tin nhắn "Em ơi" sau 10 ngày bặt vô âm tín, anh bảo anh ổn rồi, về nhà rồi. Lúc này thì mình thua rồi, mình buông tay, mình nói chia tay rồi xóa mọi thứ, hủy kết bạn nhưng không chặn số điện thoại. Vậy mà đến bây giờ hơn nửa tháng cũng không 1 cuộc gọi. Mình làm thế là đúng phải không? Anh ấy đâu có cần mình? Anh cũng nhắc đến chuyện cưới xin và sinh con vào năm sau vì hợp tuổi bọn mình, nhưng mình không thể cố gắng khi mọi thứ chỉ từ 1 phía như vậy.


Mong các bạn cho mình lời khuyên.