Chào các chị trong diễn đàn . Khi người đàn ông thứ 4 rời bỏ em ra đi - thời gian đến và đi của họ cũng cách nhau rất là đều là vài tháng sau vài lần quan hệ chỉ vì một lý do rất thầm kín khó nói "xương mu em làm anh đau quá mất hứng " ...thì em mới tìm đến BS để tìm lời giải đáp. Qua giải thích bằng hình ảnh và chỉ rõ thì em mới phân biệt được xương mu cao và nhô ra nó khác với mu cao đầy nhờ có da thịt múp míp lồi lên đầy đặn. Em bị xương mu nhô cao nên mỗi lần quan hệ ái ân bạn tình đều bị cộm cấn và gây đau khó chịu cho bạn tình nhưng mấy anh tế nhị thì tìm cách nói lãng tránh chuyện khác và rút lui và cuối cùng cũng có một người nói thật về " cái xương mu của em nó cấn anh đau quá nên mỗi khi nghĩ đến ân ái là anh thấy ngại và nhát đau nên không hứng thú nữa" .Em tự ái và giận lúc đầu nhưng sau khi đi khám BS em mới phân biệt được sự khác nhau hoàn toàn giữa xương mu nhô cao ra và mu mập mạp múp míp đầy đặn lồi hẵn lên. Hiện tại với người yêu này em khắc phục bằng cách mua miếng dán độn ngực silicon khoét một lỗ và tròng vào DV anh ấy khi quan hệ nghe nó cũng có giảm đi cảm giác cấn và đau nhưng vẫn cộm do miếng dán đó cũng khó chịu và bất tiện anh ấy cũng không thích lắm. Em cũng đã hỏi BS có cách nào khác như PTTM không nhưng BS nói không được và chỉ có cách làm cho mập mạp lên. Em đã cố mập lên nhưng vẫn không đầy lấp hết được phần xương mu cao nhô đó vẫn bị cấn cộm gây khó chịu cho bạn tình lúc làm mạnh và gây giảm hứng thú ghê lắm. Hiện em với bạn tình chỉ có đổi tư thế và dùng miếng dán silicon để khắc phục mà thôi nhưng đổi tư thế theo kiểu bắt buộc thì em và anh ấy cũng thấy không thích lắm và cũng thấy bất tiện quá. Mấy chị có ai có cách nào xin chỉ cho em để em khắc phục chứ chuyện này rất chi là buồn khổ như một nổi đau thầm kín lắm các chị ạ !