Phân tích hộ em nhân vật này với ạ.


Nó là nhân viên mới tỉnh tình tinh do con gái sếp giới thiệu vào làm. Đã từng du học bên Tàu về, thành tích là 1 năm làm 4 chỗ vì các chỗ ấy không biết được tài năng của nó (nguyên văn nó nói đấy ạ). Mới về nhưng mà nó tha không bắt nạt các anh chị nhân viên cũ chứ đừng có mà nói ma cũ bắt nạt ma mới. Rõ ràng ít tuổi nhất phòng nhưng coi ngang hàng luôn với chị trưởng bộ phận ( hơn nó 3 tuổi), ko bao giờ xưng chị xưng em, nói thì nói trống không.


Mọi người cũng công nhận nó có năng lực thế nhưng lúc nào nó cũng quá tự hào vì cái quá khứ du học ở Tàu. Mở miệng ra là chê bai Việt Nam, ca ngợi TQ, nào là ĐH TQ đào tạo hơn đứt VN, dân Tàu rất là khôn. Gián tiếp khoe là em sang bên ấy bóp mũi mấy thằng Tàu học cùng (ý là em còn khôn hơn Tàu đấy, các anh chị cẩn thận).


Đi công tác với sếp, nói xấu trưởng phòng với bạn hàng ( trước đây chị phụ trách phòng KD thường đi với sếp sang TQ để đàm phán, nhưng vì tuyển em này có thâm niên học hành ở đấy 5 năm nên bây j được tháp tùng sếp sang). Không hiểu sau chuyến công tác có chuyện gì, lần sau sếp bảo ở nhà, đi cùng chị kia sang. Sang đó đối tác nó mới bảo chị ấy là nó sang bên này toàn nói xấu mày.


Đi lên nhà máy của Công ty, lần đầu tiên gặp nhân viên phiên dịch người TQ ( cty em là cty liên doanh), nó bảo vô phúc đứa nào lấy phải mày vì mày vừa lùn vừa xấu. Trước mặt cả tổ phiên dịch có cả người Việt, người Trung, trong đó có cả 1 chú lớn tuổi người Việt gốc Trung ( chú ấy thông thạo cả TT lẫn TV) nó bảo với GĐ nhà máy là: anh đưa văn bản cho em dịch, em không thể chịu được cách dịch của cái tổ phiên dịch này. Nó ở nhà máy 1 tuần mà nhân viên phiên dịch TQ phải thốt lên: “ Tao là người Trung Quốc, nó mới chỉ ở TQ được 5 năm mà nó luôn muốn tỏ ra là nó giỏi tiếng Trung hơn tao”. Pó tay.com.


Sau 2 tháng thử việc, công ty làm thủ tục đóng BH cho nó. Khi đưa HĐ cho nó ký để đi làm BH, nó thắc mắc những điều khoản trong HĐ. Nhưng đáng nhẽ thắc mắc với GĐ là người ký HĐLĐ thì nó lại quay ra nói bên HC. Sau khi giải thích các thắc mắc thì nó ko đồng ý, bắt bên HC phải xuống gặp GĐ để làm việc về vấn đề của nó. Tất nhiên là không ai làm thế. Thế là cãi nhau om tỏi lên và nó nói những câu rất khó nghe. Đại loại như là: Đây là đòi hỏi quyền lợi chung, chứ muốn thì mình nghỉ được ngay. Mà nó mà nghỉ thì khối người mừng, Rồi thì những hành động của nó sau nay mọi người sẽ thấy…


Em thì bức xúc với nhân vật này lâu rồi qua cung cách ứng xử của nó. Vì phòng HC và KD cùng ngồi 1 phòng, khi mọi người trao đổi với nhau, nó toàn nhảy vào mồm người khác ngồi mà không ai thèm nói với nó thì nó quay ra chọc ngoáy nói khích. Bây giờ công ty đã có chính sách đãi ngộ sau khi thử việc đóng BH luôn cho nhân viên ( hồi trước nhân viên cũ làm được 1 năm mới được đóng BH) thì nó lại giở quẻ ra, làm khó cho em (vì em là người đi làm thủ tục). Đã thế nó còn lôi 1 số người khác chả dính líu gì vào chỉ với danh nghĩa là đấu tranh cho quyền lợi chung.


Hiện tại em rất khó chịu vì thái độ của nó vì em bảo sẽ làm thủ tục BH trước cho những nhân viên ko có gì khúc mắc còn TH của nó để nó nói chuyện với sếp xong rồi giải quyết thì nó cười khẩy và bảo để rồi xem.


Em ko hiểu nó bảo để rồi xem là xem cái gì???


Với cả lại các bố các mẹ tư vấn cho em cách xử lý những nhân vật như thế này với.


Bài em viết hơi dài dòng và lủng củng vì em đau đầu với nó quá, nó cứ thâm nho cái kiểu Tàu này nên em ko biết làm thế nào.