Chào các chị ạ, số là em ở SGon vừa chuyển ra HNoi và dự định sẽ sống ở đây 1 thời gian. Em vừa vào topic Sổ đen ở Hnoi đọc vài trang mà thấy choáng quá... Mong các chị chỉ giúp em những kinh nghiệm để sống ở HNoi, ví dụ như:
- Nên mua thức ăn ở chợ hay siêu thị? Có nên trả giá khi đi chợ ko, vì em sợ em nói tiếng Nam đi chợ trả giá sẽ bị chửi quá. Nếu đi siêu thị thì đi Fivimart được chưa ạ? Mấy ngày nay em đi Fivimart Nguyễn Chí Thanh (vì em ở gần khu này) nhưng thấy ít bán thịt quá.
- Quán ăn nào ngon và rẻ và ko vì nghe giọng Nam mà chém ạ.
- Quần áo nam/nữ nên mua ở đâu giá hợp lý và nhân viên phục vụ tốt?
- Đi taxi nên đi hãng nào?
Em cần những điều ở trên trước ạ, mong các chị chỉ giúp em nhé. Em cảm ơn nhiều.
Nghe nhiều bạn bè của em từng ra HNoi chơi về kể, ra đây đi mua đồ cứ nghe giọng miền Nam là người bán hàng nói giá cao. Bạn em có lần hỏi mua 1 trái dừa tươi của 1 bà bán hàng rong, bà ấy trả lời "2 chục nghìn 1 trái, ko mua thì cút!":Crying:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
đi taxi làm gì cho đắt :)
Trước hết thì ở HN mà bạn đi...
Em ở Kim Mã cũng gần Ng Chí Thanh ^__^
Bán hàng rong thì ngta đủ các tỉnh thành, mình biết sao được :(...
Mà lâu nay em vẫn đi và tin tưởng Taxi Mai Linh lắm, hóa ra ở Hà Nội nó lại tệ vậy ạ??...