Rất nhiều lần và cả hôm qua nữa mình đang đi trên đường thì quên ko gạt chân chống xe máy, có người thì nhắc nhẹ nhàng: " chân chống chị ơi",


nhưng có những người lại nói: "ê, ko để ý à, chân chống, tai nạn bây h".


Cũng có người đi qua rồi còn ngoái lại hét to: " chân chống, chân chống".


Có nhiều khi đang đi trên đường có ai đó nhắc người đi đường quên ko gạt chân chống, nhắc có công an ở phía trước, nhắc có ổ gà ổ voi khi trời mưa, khi đường tối. Nói thật mình cảm động lắm. Nghe xong chắc các bạn sẽ cười mình thật là vớ vẩn nhưng dù sao mình rất muốn gửi cảm ơn đến những người đã từng nhắc nhở mình! May mà có họ nhắc mình, nếu ko đã có chuyện gì ko hay đã xẩy ra với mình rồi.


Các bạn chắc ít nhất 1 lần gặp rồi phải ko?