Chiều nay, hơn 4h mình đi trên đường Kim Mã đoạn cắt Giang Văn Minh, thì chứng kiến một em học sinh đang ôm một thằng- người xăm trổ đầy, bẩn bẩn mặc quần đùi. Em ý cứ luôn mồm " anh lấy của em thì cho em xin". Em học sinh này chỉ khoảng lớp 9 là cùng. Nhưng thằng kia không nói gì, rồ xe định đi, thế là em này liền ngồi lên đằng trước ( chỗ lốp trước ) ôm vào tay lái của thằng này luôn mồm " anh ơi cho em xin". Mà thằng đấy nó vẫn phóng đi. Phóng rất nhanh, toàn lao vào đuôi xe ô tô lượn lách. Mình thấy thế hô cướp, mọi người đi đường thì cứ bảo là " thằng bé kia nghịch chưa, bạo chưa dám bám thế để đi". Mình hô, rồi mọi người cũng hô " cướp, cướp " và đuổi theo. Chính ra lo lắm vì làm thế thì thằng kia nó càng phóng nhanh dễ gây nguy hiểm cho em học sinh.


Một anh đi huyndai màu vàng thấy thế dừng xe chặn ngang xe thằng cướp, mở của ra giữ nó. Nhưng nó có dao mọi người ạ. Thế là anh đành phải buông. Rồi thêm nhiều người đuổi theo hô hơn. Thằng cướp nó chạy vào chỗ ngõ thông ra chợ Ngọc Hà, mà với em học sinh ngồi trên đầu xe thế nó cứ đâm thẳng vào mọi người. Đến ngã tư Ngọc Hà, Sơn Tây thì mọi người và công an giao thông bắt nó. Có nhiều người bức xúc quá thì nhảy vào đánh nó. Do nó bị ngã ra nên em học sinh cũng ngã theo ( chắc đau lắm ). Đến đây thì mình thở phào và đi về. Có hỏi thì thấy bảo là nó dựt điện thoại và dây chuyền của em kia.


Thực sự hôm nay chứng kiến mình thấy lạnh cả người. Thật sự thấy khâm phục sự dũng cảm của em bé đấy ( chắc do sợ mất về bố mẹ mắng ) nhưng em quá liều lĩnh. Nếu trên diễn đàn này có ai là bố mẹ hay người quen của em ý thì nói hộ em ý một tiếng, em ý chắc cũng sợ lắm.


Nếu mẹ nào có chồng là anh lái xe Huyn daiz màu vàng hôm nay thì cũng thật tự hào vì dám làm việc nghĩa.


Còn cảnh báo chung của mình là bố mẹ không nên cho con đeo dây chuyền vàng hay dùng đồ đắt tiền. Biết đâu có ngày lại xảy ra chuyện như em bé hôm nay.