e là 1 cô gái con nhà nghèo học hết lớp 12 e chia tay trường lớp để đi kiếm tiền bương trải cuộc sống.
a là chàng sinh viên nghèo, chúng em đến với nhau bằng tình yêu không hề có toan tính vụ lợi.
năm ấy yêu nhau e chỉ là 1 cô bé 16t nhìn cuộc đời bằng con mắt màu hồng. tình yêu với em đẹp như trong mơ.
nhưng rồi lớn lên em mất đi sư ngây thơ vốn có. em hiểu được đồng tiền là quan trọng thế nào.
không có tiền mọi ng kể cả ng xa cũng xem thương
không có tiền nhìn bộ quần áo đẹp chỉ biết nuốt nước miếng vào trong
k có tiền hởi ôi còn bao nhiêu điều để nói.
rồi e gặp ông ấy. ông ấy lớn hơn e 2vong con giáp. đã ly dị vợ nhiều năm. sau thời gian tiếp xúc e biết ông ấy giành nhiều tình cảm cho em. muốn cưới e làm vợ. e cũng thương ông ấy vì ông ấy rất tốt với em. nhưng e còn anh. e thật sự k biết phải làm thế nào. nếu chọn a e sợ rất nhiều thứ.e sợ:
- gia đình anh k chấp nhận e vì e k có công việc đàng hoàng
- e sợ sau này e sẻ là gánh nặng của a trong cs
- e sợ a sẻ bỏ rơi e khi a lam ra tiền....vvvv
còn với ông ấy e sẻ là cô vợ trẻ được cưng chiều. sẻ k ai có thể coi thường e vì e có tiền. ông ấy sẻ co thể giúp được cả gia đình của e.
nhưng e vẫn còn rất yêu anh. e thật sự k biết làm thế nào