Cưới nhau từ lúc hàn vi, có một mụn con quý như cục vàng. Câu chuyện như bao như cặp vợ chồng của các bố mẹ WTT nhỉ.


Thế mà vợ mình giỏi lắm, công việc thăng tiến đều đều, xung quanh mọi người coi như ai cũng khen giỏi. Chuyện gia đình nội ngoại cũng quản lý xuôi chèo mát mái, về nhà chông được thương hơn con ruột nhiều. Chồng thì lúc được lúc không, đầu tư bao nhiêu món, có được có mất. Nhưng rồi nhà cửa khang trang, con cái ngoan ngoãn, cái cuộc sống ấy cứ như môt giấc mơ. Bạn bè khối đứa lác mắt nhá. Gia đình nội ngoại đều êm ấm cả. Công việc của vợ cứ đều đều thăng tiến. Đùng một cái ông chồng thấy mình "thừa" mất. Các bạn có nghi ngờ không? Sự thật đấy, nếu một ngày anh chồng ấy mà có gì sơ xuất thì sao nhỉ, làm ăn thua lỗ chẳng hạn!!!


Và một ngày đẹp trời, cái anh chồng ấy nhận ra người vợ còn giỏi hơn là anh ta thấy hàng ngày nữa kìa. Các bà mẹ có biết tại sao không?


Cầu mong những điều tốt đẹp cho cái gia đình ấy nhé.


Cảm ơn các bố các mẹ nhé.