Lúc mới quen chồng tớ hay hỏi sao bạn em toàn con trai không vậy. Bây giờ đang vui, mở luôn topic này:
1. Không khó hiểu như phụ nữ chúng mình. Đến nỗi lão gà trống – thành viên quá quen thuộc với chị em cũng phải gào thét lên: là sao? là sao? Cách khắc phục: đừng cố gắng hiểu, chỉ cần một nụ cười (giả tạo) và một câu nịnh vợ là đủ.
2. Ít thù vặt. Mấy ông nhậu say cãi nhau, uýnh lộn nhau ầm ầm rồi bữa sau lại quên. Kết luận: để bớt thù dai chị em mình nên đi nhậu.
3. Ít 8, cằn nhằn chuyện cơ quan. Đi làm nghe mấy chị em nói xấu sếp nhức tai. Khắc phục: lờ lớ lơ
4. Luôn nghĩ mọi việc dưới con mắt đơn giản hóa, hướng người khác suy nghĩ vấn đề theo hướng tích cực. Đó là lý do mà mình chọn người bạn đời hiện tại. Đâu dám kể với chồng mấy chuyện trên WTT, thế nào tớ cũng bị phán: KHÙNG, em đi nấu cơm đi, đói quá nè.
Chỉ nghĩ được nhiêu đó thôi. Ai có cao kiến gì bổ sung dùm nhé.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
1. Những đứa có trí tuệ sắc sảo thì cứ có gì đó ngấm ngầm...
Nói thiệt chỗ nào có con gái đông là có chuuyện ì xèo.
Nhiều khi thấy tớ có...
Tớ hứa, tớ thề, tớ không phải là người được...
Ớ ...ú ớ ..:Surprise::Surprise: Là...
Hồi xưa tớ có thằng bạn, nhường tớ xong thì thoòng thêm câu: én ni mô phớt :mad:
Nhưng mà con con gái...
:Battin ey::Battin ey::Drooling:
Thik thế chứ ...:Battin ey::Battin...