Ngày buồn- tháng nhớ - năm thương...?:((:((:((:) điều mình muốn nói.:-$


Sau một thời gian suy nghĩ e đã quyết định viết ra những dòng tâm sự từ đáy lòng mình chỉ mong mọi người và đặc biệt là a hiểu và thông cảm với những suy nghĩ và hành động khi đó của e.:x


Ngay giờ phút này đây trong lòng e không thể quên được hình ảnh a lúc đó, tất cả mọi chuyện diễn ra ngày hôm đó đã ùa về trong tâm trí của e khiến e không thể nào quên từng câu từng hành động của e khi đó..thật đau đớn:((.Thật đúng là '' yêu là chết ở trong lòng một ít- vì mấy khi yêu mà chắc được yêu- cho rất nhiều xong nhận chẳng bao nhiêu?".=D>=D>=D>


Không biết a còn nhớ hay không? ngay từ khi mình bắt đầu quen biết nhau e đã từng nói với a rằng " mình yêu nhau thật đấy, a cứ tìm hiểu cho thật kỹ nhưng vì hoàn cảnh của e rất éo le nên e cũng không xác định tiến xa hơn đâu a ak"...trong lòng e luôn có quan niệm yêu nhau nhưng không nhất thiết phải đến với nhau đâu a?giá mà a hiểu được những điều e nói nó thật lòng đến thế nào?


Còn nữa,khi mình ngồi bên nhau e đã từng nói với a rằng " tất cả mọi lỗi lầm đều có thể bỏ qua và làm lại được, nhưng còn sự phản bội thì e không bao giờ tha thứ được vì vậy a đừng bao giờ phản bội e, e sẽ không để yên đâu" và a cũng đã trả lời e là" dù có chuyện gì xảy ra đi nữa a cũng vẫn luôn yêu thương e, không bao giờ phản bội e vì a cũng đã từng bị phản bội nên a hiểu cái cảm giác đó đau như thế nào mà e?":x:x.Nghe a nói vậy e cảm thấy mình là một người phụ nữ thật may mắn và hạnh phúc khi được a yêu thương, và e đã tin tưởng a tuyệt đối, chưa bao giờ e biết nghi ngờ a một vấn đề gì?Lòng tin của e lớn đến vậy mà giờ e nhận được gì ngoài 2 chữ "phản bội" đó hả a?:((


E biết thời gian gần đây chúng mình hay cãi vã giận dỗi nhau, không đồng quan điểm với nhau...e đã khá nhiều lần chủ động nói lời chia tay với a nhưng thật ra trong lòng e đâu nghĩ như vậy đâu? trong những lúc bực tức mà nóng giận e vội buông ra những câu thiếu suy nghĩ đó thui chứ thật tâm trong lòng e không hề nghĩ như vậy?a yêu e thì a cũng phải hiểu và thông cảm cho e mới đúng chứ?a có biết tất cả những giận hờn đó là từ đâu mà ra không?tất cả chỉ vì a thui, vì e yêu a, e muốn a quan tâm nhiều đến e , e muốn a hiểu những suy nghĩ của e thui chứ e không hề có ý gì khác?khoảng thời gian không bình yên này e cũng đã thẳng thắn nói với a là" nếu cảm thấy không còn tình cảm gì với nhau nữa thì a phải nói ra với e, khi đó chúng mình chia tay trong sự vui vẻ chứ a đừng làm gì khiến e sốc" nhưng a đã bảo với e là " hãy cho a thời gian vì a đang có rất nhiều việc cần giải quyết", e đồng ý và đã để cho a thời gian yên tĩnh để a có thể giải quyết mọi việc và đưa ra những quyết định tốt nhất cho mình...E đã cứ tin tưởng a như vậy, và đã im lặng không làm phiền tới a thế rồi e đã nhận ra trong lòng a không biết bao nhiêu cho vừa , cho đủ cái tính lăng nhăng của mình.


Vào cái ngày mà tận mắt e nhìn thấy a đã âu yếm bên người con gái khác không phải e, e đã thật sự rất sốc, e không tin nổi vào mắt mình, e càng không tin đó là sự thật, e cứ ngỡ như đó chỉ là giấc mơ thui chứ không phải là sự thật...!Làm sao e có thể nghĩ khác được đây? Sau tất cả những gì e đã làm và hy sinh cho a mà a lỡ đối xử với e như vậy thì a quả thật là một người rất dã man không có tình người...e đã nói rồi nếu không còn tình cảm với nhau nữa thì nói ra rồi mình chia tay trong vui vẻ , ít ra sau chia tay mình vẫn có thể làm bạn và tâm sự với nhau mỗi khi vui khi buồn mà a? nhưng a đối xử với e cạn tình cạn nghĩa như vậy thì e không thể tôn trọng a và làm bạn cùng a được nữa..=;


Vì vậy a cũng đừng trách e vì sao lại đối xử với a theo cách đó...............?


Những cái tát vào mặt a hôm đó là một cách giải thoát rất nhẹ nhàng với cả a và e, những lời lẽ thô tục nhất e xả ra dành cho a cũng chính là những gì mà a đáng được hưởng sau tất cả những gì e đã làm cho a?


A có biết không? kể từ hôm đó tới giờ chưa bao giờ e quên a cũng như những gì chúng ta đã dành cho nhau suốt khoảng thời gian bên nhau...trong lòng e thật sự rất giận a, rất hận a và cũng rất gét a nhưng trong tim e chưa lúc nào ngừng quan tâm và lo lắng cho a?


Tất cả đã kết thúc rồi, nhưng lại là một sự kết thúc trong đau buồn, trong hận thù a ak?


Cho dù sau này e có ở nơi đâu e sẽ không bao giờ quên a đâu bởi vì a đã mãi mãi ở trong lòng e rồi... nhưng e cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho a đâu? Cho dù tất cả những việc a đã làm cho e trước thời điểm đó rất tốt nhưng cũng không thể che lấp đi nỗi đau a đã mang đến cho e -sự phản bội e..?:((


E là một cô gái rất mạnh mẽ...e dám yêu và cũng dám buông bỏ?


" Tôi thề tôi chẳng yêu ai, vì người ta cứ phụ tôi hoài


Bây giờ tôi chẳng còn tin trong nhân gian có kẻ chung tình


Tôi giận tôi đã ngây thơ, đem tình yêu hiến dâng người hết


Nên giờ tôi chẳng còn chi khi người ngoảnh mặt mà đi".=D>=D>=D>


=;E đã chính thức buông tay rồi đó...a đi đi!!!=;