Về Việt Nam chán quá, em lại muốn xách vali ra đi tìm đường cứu nước :((
Em vừa về Việt Nam đi làm chưa đươc hai tháng. Trước khi về háo hức bao nhiêu, giờ thấy..thất vọng bấy nhiêu. Cả ngày đi làm, sáng mở mắt ra đã tắc đường bụi bặm ồn ào, chiều về thì khỏi nói,lại tắc tắc và tắc. Bò được về nhà, mệt rã rời chẳng muốn làm gì. Mà có muốn đi đâu cũng k có chỗ mà đi
Em cảm giác em đang loay hoay mà chẳng biết chính xác thực sự mình cần gì . Ngại đến mức chả còn hứng thú đi ra ngoài, không shopping không tụ tập. Tự dưng muốn quay lại bên kia sống, nhưng muộn rồi, phụ huynh không đồng ý :Crying::Crying::Crying:
Có anh chị nào lúc mới về VN bị như em không ạ :Sad:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 6
Chị thấy vấn đề này đă được tranh luận rất nhiều không những trên các diễn đàn mà còn trên cả báo chí nữa nhưng chẳng bao giờ...
từ VN qua bển thì ko shock.
từ bển về VN thì shock nặng.
rồi cũng qua. chẹp.
Nhiều lúc nhớ bên kia quá mà khóc suốt. Về nhà có nhiều thứ tiếc nuối quá. Vẫn biết là sẽ...
Chuột cũng...
Rồi sẽ đến...
Em ghét nhất...