Hôm nay rỗi rãi, lượn vào mục "Thanh lý" thấy có lời rao : bạn em đang làm ở NH Incombank cũng chuẩn bị đi học, nhờ người quen được 2 suất này nên thừa ra 1 suất, bố mẹ nào có nhu cầu thì pm em để biết giá cả.
Ngẫm nghĩ thấy sao bây giờ cái gì cũng mua bán được, buồn thế. Chuyện thi cao học, từ trước đến giờ mình vẫn nghĩ "không thế nào mua được" vì nó cũng khó như thi đại học, thậm chí sẽ còn hơn thi đại học, vì rất nhiều người sẽ tranh thủ sự sơ hở mà hợp pháp hóa cái bằng đại học không được hot lắm của mình. Hồi nọ có người kể mình chuyện có giáo sư x cũng nổi tiếng chuyên sống bằng nghề viết luận án tiến sĩ cho mọi người mà trở nên giàu có, mình cứ bán tín bán nghi. Bây giờ đọc những topic kiểu này mới cảm thấy niềm tin của mình đặt sai chỗ mất rồi :Sad:. Còn các bạn, nếu giả dụ các bạn có ý định muốn học để lấy một văn bằng gì đó, các bạn có sẵn sàng đi mua một chỗ mà không cần thi khi có điều kiện?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Những chuyện bất bình ở trường...
Học cao học như cô em họ mình...
Đúng rồi nhỉ! Nhim không cần phong bì vẫn học xong cao học, chung chí hướng với mình rồi đấy :Laughing:.