hiện tại em đang có người yêu nhưng em cũng chẳng biết đó là yêu hay thương cô ấy nữa. khi trước với người yêu đầu thì khác hẳn ạ người yêu cũ của em rất vô tư và quan tâm lo lắng cho em nhưng cô người yêu hiện tại của em thì rất có khoảng cách chẳng thấy vô tư và quan tâm lo lắng cho em thì khá ít. tới một hôm cô ấy nói với em rằng có người trêu tán cô ấy nhưng cô ấy bảo chẳng nói chuyện với người đó nhưng tới khi em biết cô ấy đã nhắn tin điện thoại và cho anh ta nick facebook của cô ấy và nói chuyện với nhau còn vui vẻ hơn khi cô ấy nói chuyện với nhau. và em hỏi sao anh ta biết số điện thoại của em cô ấy trả lời đó là bạn của chị cũng ngõ và chị ấy đã cho số cô ấy cho anh ta nhưng em không tin ạ vì anh ấy hơn cô ấy 6 tuổi mà em cũng chẳng thấy ở ngõ cô ấy có ai tầm tuổi như vậy cả. :( em nên làm gì trong chuyện này vậy anh chị:(
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1