Xin mọi người chỉ cách cho mình là làm thế nào để xử lý người có tính tự cao, tự đại với nhé. chuyện là thế này:


Hiện nay mình đang sống cùng với 1 người có cái tính này đấy, thú thật là mình hạn chế tiếp xúc tối đa rồi, nhưng vì sống chung 1 nhà nên nhiều khi chạm mặt ko thể ko nói vài câu. Mình ko ưa ở chỗ là dù mình ko đả động j tới cuộc sống riêng của ng ấy nhưng ng ấy mỗi khi có dịp là lại bình luận, chê bai những thứ thuộc về mình...đại khái là về công việc, người ấy trc đây làm ở Sàigòn, còn mình làm ở Đồng Nai dù 2 đứa sống ở ĐN, mình có hỏi là sao ko chuyển về ĐN làm cho gần, đỡ mất công đi lại vất vả thì ng ấy nói rằng: "thấy ĐN quê quê làm sao ấy, làm ở đây ko "rồ" (chuyên nghiệp) nên ng ấy ko làm đc" (ám chỉ mình ko pro). thế nhưng vài tháng sau ng ấy nghỉ vc, mình có hỏi thăm là công việc tốt thế sao lại nghỉ? ng ấy trả lời: "làm vc thấy sếp làm chưa đc tốt nên góp ý với sếp mà sếp ko nghe, ko bít trọng dụng tài năng, chán nên nghỉ" :RollingEy:


Thấy ng ấy mặc cái áo mới, chị họ mình mới khen lơi là mặc áo đẹp hen, mua ở đâu vậy e? ng ấy phán: đồ e mặc từ cỡ này trở lên thôi, chứ ko có "dưới" đâu. mình hết ý kiến.


Gần đây gđ cô chồng mình về chơi, cô có 2 đứa con nhỏ, 1 đứa 9tuổi, 1 đứa 5tuổi, cô có nguyên tắc dạy con là ở nhà nói chuyện bằng tiếng việt, ko đc nói tiếng anh, và dặn dò tất cả mọi người điều đó, thế nhưng khi ng ấy gặp mấy đứa nhỏ, ng ấy cứ vô tư nói Eng với tụi nó, dù cho cô mình lừ mắt khó chịu.


Mới hôm wa thôi, mình chụp hình con mình xong rửa ra cho cả nhà coi, ng ấy xem xong nói: "ở đây chụp hình ko có tây j hết, mai mốt có chụp thì hỏi e, e chỉ cho 1 chỗ chụp hình tây lắm". :Sick: nghe xong mình nghĩ bé này chắc bệnh lắm rồi. hỏi chứ bố mẹ vn rặc mà nếu con chụp hình ra tây thì mình chả hiểu nỗi là tây cái kiểu j nữa.


Thật sự là mình thấy phát chán với kiểu nói chuyện "trên mây" với bé này rồi, im hoài, nhịn hoài thấy khó chịu, mà nói ra thì chả bít nói j nữa. Xin mọi người chỉ giáo cho mình vài chiêu. cám ơn mọi người lắm lắm.