Xin chào các bạn, tôi mạn phép mở lại topic này, do topic trước đã bị Mod đóng !
Mỗi dịp gần đến ngày 1 tháng 6, chúng ta thường nghe ra rả trên các phương tiện thông tin, báo đài thi nhau nhắc đến các quyền của trẻ con, những thành tích của người lớn đã quan tâm chăm nom trẻ con tuyệt vời ra sao ?! cùng với muôn vàn mẩu " bánh thần tiên " : nào là " Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai " ... " Trẻ em là những người chủ tương lai của đất nước " bla blaaa....... nghe thật sướng !
Người ta thường nói đến thế giới phẳng, khi mà mọi ranh giới chỉ còn là khái niệm mơ hồ. Nhưng e rằng " sự phẳng " này còn mơ hồ hơn trong thế giới trẻ em VN ngày nay ! khi mà số trẻ em béo phì đang tỉ lệ thuận trẻ thiếu ăn suy dinh dưỡng, và đặc biệt trong tình hình kinh tế khủng hoảng hiện nay.
GÁNH XIẾC ANH EM NHÀ ĐEN .
Gánh xiếc này gồm 2 anh em, một 9 tuổi, một 7 tuổi, chẳng biết các em hành nghề này tự bao giờ, chỉ biết là từ vài năm nay, vào mỗi buổi chiều, tôi thường đi ngang " phố lai rai " trên góc đường Thành Thái nối dài và đoạn từ Bắc Hải đâm ra LTK,đều thấy các em biểu diễn mua vui cho dân ăn nhậu nơi đây. Chẳng biết ai thiết kế cho các em trang phục khá " chuyên nghiệp " màu sặc sỡ, có ngày thì áo giả da chéo vai, quấn lưới quanh người như Tazan , khi thì chỉnh chu trong bộ Tuxedo thắt nơ đỏ, lúc thì như phường Thiếu Lâm hạ sơn...... Chi tiết ấn tượng nhất đập vào mắt " khán giả " chính là 2 bờm tóc đủ màu trông rất " hầm hố ", Có những chiều mua rả rít của SG, tôi bắt gặp 2 anh em ôm 2 bao vải lớn đạo cụ đang cố thu người trốn mưa dưới hiên khu nhà hoang giải tỏa đối diện các quán nhậu.
Mộ trong những màn " sở trường " của Bé đen.
Màn quay banh đang được chuẩn bị
Màn được nhiều người tán thưởng là màn Đen anh ngẫm than đỏ, Đen em cho rắn lục chui qua mũi
Sau các màn biểu diễn , là màn " đi cảo "
Thu hoạch
Sự xuất hiện của các em cũng gây thích thú nhiều thực khách nơi đây, nhiều khi cao hứng với món tiền mua vui lớn, các em phải uống trọn ly bia của khách " hâm mộ " trong tiếng vỗ tay reo hò của bậc cha chú .
Tôi cũng có con trạc tuổi các em, đứng trước hình ảnh gầy gò hàng đem của 2 anh em bé Đen đang cố trình diễn những tiếc mục, mà đáng ra chúng phải được chính Cha Mẹ chúng dẫn đi xem, làm tôi không khỏi chạnh lòng !
Một ngày nọ, tôi đọc được hàng tin vắn trên báo viết về một vụ tai nạn chết người dưới một hố gaz không nắp của công trình cải tạo thoát nước khu kênh Nhiêu lộc. Nạn nhân vụ làm ăn vô trách nhiệm của người lớn này là một em bé 7 tuổi, theo anh 9 tuổi đi diễn xiếc hàng đêm tại các quán nhậu ven kênh Nhiêu Lộc. Khi người ta đưa em lên trên người còn bộ đồ " tác nghiệp " sặc sỡ, nên người dân địa phương nhận ra ngay là những đứa bé hàng đêm lây lất sống quanh các quán nhậu nơi đây. Hôm đó trời SG có mưa, nước ngập lề đường, các em ko có đất diễn mở hàng , nên 2 anh em chia nhau ra 2 quán sát chân cầu biểu diễn. diễn xong, cậu em quay trở lại điểm hẹn để gặp anh thì tai nạn xảy ra, tận trưa hôm sau người ta mới tìm thấy em khi nước rút . Tôi chợt chạnh lòng, linh cảm điều gì đó ........
Tôi chợt nhớ đến nhân vật REMI trong tác phẩm " KHÔNG GIA ĐÌNH " của nhà văn HECTOR MALOT, nhưng xem ra REMI còn may mắn hơn các em !
( Bài viết có sử dụng hình minh họa của báo SG tiếp thị )
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Nên đặt chủ đề là Bức xúc với giá sữa VN.
Lại đang tưởng một bài hay về trẻ em...
- Vốn của 1kg sữa thành phẩm được tính như sau : 60.000vnđ sữa bột nhập khẩu ( giá sau thuế ) +...
Theo số liệu năm 2007 của Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn,...
Cảm ơn bạn đã đọc bài viết của tôi . Cách đây vài tháng, đi ở khu Thi Sách Q1, tôi có thấy Đen anh đang biểu diễn...
Nhân dịp công bố loạt ấn phẩm "The Lancet" về suy dinh dưỡng - tạp chí y học quốc tế hàng đầu...