Mình post chuyện này thấy có vẻ ngớ ngẩn, nhưng không nói thì chắc chả ai biết.
Mỗi mùa Trung Thu, phòng làm việc của mình nhận được nhiều loại bánh Trung thu từ các thương hiệu khác nhau. Có một điều là mấy chục người trong phòng chẳng ai thích lắm bánh thập cẩm, đặc biệt chúng tôi đều moi trứng vứt thùng rác......
Thấy các nhà sản xuất quảng cáo bánh một trứng, hai trứng, ba trứng.....và giá thì tăng thêm như khẳng định giá trị thơm ngon của chiếc bánh.....nhưng họ có nghiên cứu người tiêu dùng thích bánh thế nào không.
Theo một bài báo, 80% bánh là làm quà biếu và được các cơ quan đặt mua trực tiếp nhà sản xuất. Vậy chúng ta cũng biết những người ăn thật sự là ai rồi. Theo tôi đó là những người cũng thuộc hàng trung lưu trong xã hội, mà họ thì ăn kiêng cũng nhiều, đường, mỡ, thịt, trứng là 3 thứ ko có lợi cho sức khỏe.
Xin lỗi nhiều khi tôi nghĩ chúng ta đang tặng nhau những món quà hại sức khỏe cho nhau.
Viết bài này, tôi mong ai đó đang làm bánh Trung Thu, tặng bánh Trung Thu, nên tìm hiểu khách hàng muốn gì và nhận gì. Hãy sáng tạo và nắm bắt nhu cầu thực tế của người tiêu dùng, đừng làm bánh, tặng bánh theo suy nghĩ lối mòn nữa.
Tôi thích ăn bánh Trung Thu vì ngon và cũng ghét ăn bánh vì ko có lợi cho sức khỏe.
Ước gì năm sau chúng tôi sẽ nhận được những hộp bánh chay!:Drooling:
Vậy em thắt nơ cả bánh và người CPN nhá...nhá...:Drooling::Silly::Rose: Thật ra khi ăn bánh tự làm sẽ không thích ăn bánh ngoài tiệm nữa. Em vừa làm 1 đợt,...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 4
Khinh trong lòng, không dám nói ra anh ngheO ạ, nếu không muốn bị dìm chít luôn :Crying:.
11 tầng, mỗi tầng...
a ha, mình thik ăn...
Hồi em còn ở cty cũ, mỗi năm mùa trung thu các sếp có nhiều bánh lắm, nhất là...
Nói đúng ý anh quá!....Anh sẽ order ...em và cả bánh! hi..hi...:Smug:
P.S. Kêu vu vơ vậy, trúng ai thì trúng, kakakak...
Hihi...giữa 2 chữ người và CPN có dấu phẩy.:Silly:
p/s:CPN: chuyển phát nhanh.
Biết ai rồi nhá....nếu là Kíp Kíp thì tặng.:Smug:
Vậy em thắt nơ cả bánh và người CPN nhá...nhá...:Drooling::Silly::Rose:
Thật ra khi ăn bánh tự làm sẽ...