Hiện tại tôi còn chưa đầy 2 tháng nữa là sinh con gái, vì phút lầm lỡ nên tôi có cháu mà không thể bỏ được, những ngày tháng qua sao ám ảnh tôi, khóc nhiều hạnh phúc cũng có, đứa con lớn lên từng ngày trong bụng, tôi đành phải giấu gia đình vì hoàn cảnh, một mình trải qua những ngày qua thật không dễ, nhưng hiện tại tôi cũng đã xin nghỉ việc vì bụng ngày một to, giờ tôi không đủ điều kiện kinh tế để sinh con và nuôi con được. Mong ai hiếm muộn hay có nhu cầu nhận con nuôi cưu mang mẹ con tôi sinh được mẹ tròn con vuông, cho cháu có được một gia đình hơn là sống với người mẹ tệ bạc như tôi, tôi hi vọng gặp được ai yêu thương thực sự muốn có con và có điều kiện kinh tế một chút để con tôi được đầy đủ vì cháu đã quá thiệt thòi. Hiện tại tôi đang sống ở Hà Nội. Ai môi giới xin đừng làm phiền vì tôi cần gặp và nói chuyện trực tiếp người thật việc thật. Tôi đã quá đau lòng nên không nhắm mắt cho những người chỉ nhận con mà tôi không rõ về họ. Cũng vì hoàn cảnh mong rằng con sẽ tha thứ và hiểu cho mẹ. Số đt: o924758208