Tiết kiệm... tiền và tiết kiệm tất cả những gì hữu hạn...
Chúng ta đang sống trong một thế giới tiêu dùng, và có lẽ nhiều người trong chúng ta không đến nỗi thiếu thốn lắm, nên đương nhiên chúng ta sẽ quên dần việc phải tiết kiệm.
Nắng Vàng cũng thế, tuy ngày xưa rất nghèo và rất khổ; ngay đến bây giờ cũng không dư giả nhiều nhưng đôi khi kiểm lại vẫn thấy mình làm những việc rất phí tiền, phí thời gian, phí sức lực... mà nếu sử dụng những nguồn lực ấy vào việc khác thì có ích hơn nhiều.
Ừ thì có lẽ lâu lâu mình gặp bạn bè, say sưa một chuyến, tốn vài 3 trăm 1 triệu mà giải quyết được nhu cầu tình cảm, giải tỏa được cảm giác căng thẳng bức bối gì đấy thì cũng là việc nên làm...
Nhưng có lẽ hạn chế những chi phí thường xuyên: bớt chạy rông tốn xăng vô bổ, bớt buôn chuyện điện thoại, bớt ly cà phê thứ 3 thứ 4 trong ngày... mỗi thứ vài ba đồng nho nhỏ, có khi mỗi tháng mỗi năm lại thừa ra 1 mớ tiền to để lo những công chuyện khác.
Vậy Nắng Vàng lập topic này xin chia sẻ những trải nghiệm của bản thân, và mong các bạn cũng chia sẻ những kinh nghiệm của mỗi người. Có khi, chính những kinh nghiệm của người này, lại giúp người kia tiết kiệm được chút thời gian hay công sức… kể ra cũng có ích được ít nhiều.
Tớ mua một đôi giày adidas thể thao chính hiệu, cách đây 2-3 năm, 1,5 triệu......bây giờ vẫn còn thấy đắt, nhưng mà đi rất sướng, thoáng, êm, nhẹ, đàn...
Shopping cũng học mọi người tiết kiệm, nhưng khổ nỗi mua cái đầm 200-300 mặc lên không ra dáng...hik.. Chắc tại dáng xấu. Thế là lại phải vác hàng hiệu...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Iem tìm thấy hàng xóm nhà chị chưa :Thinking: chờ hoài mà...
1. Mua quần áo...
Đây em chứng...
- Hàng tháng gửi biếu bà & U ít tiền để bà & U bồi dưỡng sk. Ko đáng bao nhiêu nhưng làm...
Ngày còn nhỏ, tính em rất tiết kiệm. Em ăn sáng bao giờ cũng bớt lại 500 về đưa...
Hôm nay cũng sẽ về nạp 500k, chắc...
Nhà tớ thức ăn thừa...