Cách đây 5 năm em mình một cô gái có ngoại hình bình thường cân nặng 40Kg trước lúc lấy ck. Sau khi lấy ck em bị sảy thai từ đó giảm cân đi còn có 32kg. 3 tháng đầu hàng ngày em vẫn đi làm còn thằng ck nó ở nhà chơi ko làm gì vì thất nghiệp, thời gian sau em yếu nên phải nghỉ làm ở nhà về với bố mẹ đẻ ở từ đó , vì ck nó ko đưa tiền sinh hoạt ăn uống hàng ngày. . 1 năm sau đó em lại có bầu trở lại, và cũng từ đó em mình sống trong nước mắt vì ck nó vào nam ở, 1 mình em tủi cực vô cùng
Là một người có ck cũng như không, em trở thành 1 bà mẹ đơn thân tự mình bươn trải, vì sức khỏe yếu lại đang mang bầu nên em phải cần có sự trợ giúp của gia đình, mọi ng. 9 tháng sau em sinh ra 1 bé gái bụ bẫm khảu khỉnh, em bé trộm vía ngoan, nhưng sức khỏe cũng yếu hay ốm vặt và phải đi viện mấy lần.
Trong suốt thời gian mang bầu và 1 năm nuôi con ck nó không hỏi thăm, chỉ được 2,3 lần gửi về 1,2 triệu, còn gia đình nhà ck thì có quan tâm, bà nội bé thì rất yêu bé cũng về thăm cháu mấy lần ( mẹ ck em làm ở xa). Sau khi bé được hơn 1 tuổi trở ra thì thằng ck nó cũng không gửi 1 đồng nào nuôi con
Bây giờ cháu gái mình được 2,5 tuổi, có ý định li hôn nhưng ck nó bảo là li hôn nó mất toi 7 triệu nó ko chiu đồng ý. Theo các mẹ em mình nên làm gì đây, vừa thương đứa bé có bố cũng như không, vừa thương em ngày càng gầy yếu vì bị hậu sản mòn. Nếu ly hôn em sẽ mang tiếng rất nhiều nhưng nếu cứ để thế này càng khổ hơn. Các mẹ nào hiểu về ly hôn đơn phương từ 1 phía thì bảo em thủ tục thế nào và chi phí nữa ạ
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1