Thủ tục "HÀNH nhiều hơn mì CHÍNH" . Mời các mẹ vô bán than.
Em có cái công ty bé xíu như cái lỗ mũi, nhưng cũng quanh năm phải đi gặp hết cơ quan này đến cơ quan khác mỗi khi cần làm giấy tờ , thủ tục gì đó cho công ty.
Cái vu này tiêu tốn của em một đống thời gian và một cơ số nơ ron thần kinh hiền dịu, thay vào đó loại tế bào thần kinh khùng điên được dịp phát triển, nhiều khi gặp những chuyện làm em phát rồ.
Hôm nay em kể chuyện đi đăng ký xe máy cho các mẹ nghe, biết đâu có mẹ nào sắp mua xe phải vô cám ơn em rồi cop về máy nghiên cứu vài ngày trước khi đi làm đăng ký cho đỡ mất thời gian.
1. Mua xe: em thích xe của honda, họ có xe tốt, dịch vụ bảo hành cũng tạm, vì vậy em ra Nguyễn Trãi rước một em Lead. Cậu bán hàng nói "chị xinh thế thì đi xe màu đỏ cho nó nổi". Ờ thì xinh, ờ thì nổi, chị nghe theo chú chọn cái màu đỏ choét.
Ký xong cái hóa đơn thì nghe cậu bên cạnh hét vào alo "hết màu bạc, hết màu đen, hết màu xà cừ, chỉ còn mỗi màu đỏ thôi, bác mua cho em à, em gái đi thì mua màu đỏ cho nó thời trang".
Hic, à ha, thì ra thế, thế mà mình đang hý hửng nó khen thật.
Già rồi vẫn thích nịnh. thôi, còn hơn chăng ai nịnh cũng tủi thân lắm chứ.
2. Để đỡ mất 500k tiền nhờ làm hộ đăng ký, em tự đi làm cũng là muốn biết xem thủ tục làm thế nào. Chú bán xe nghe chừng vì không moi được 500k của em nên không thèm vẽ đường cho hươu chạy, chỉ nói ngắn gọn, giấy tờ chị đủ rồi, chị đi nộp thuế rồi cầm giấy tờ lên CA đăng ký xe.
OK, nghe thấy mừng vì tưởng là đơn giản.....
Sáng thứ Sáu:
- Chạy vào Kho bạc Hà Đông (hộ khẩu em ở Hà Đông), anh bảo vệ hỏi đã qua chi cục thuế để làm "Tờ khai lệ phí trước bạ" chưa?? Dạ chưa, dắt xe đi về Chi cục thuế Hà Đông
- Anh chi cục thuế Hà Đông xem Hóa đơn mua xe bẩu "ra bảo cửa hàng sửa lại chỗ này, vì bây giờ làng xã nhà cô lên phường lên quận cả roài, viết vậy là sai, về sửa rồi mang đến đây"
Chiều Thứ Sáu:
- Ra cửa hàng honda nhờ hiệu chỉnh lại cái địa chỉ, hic, làng em giờ đã lên phường, ôi em tự hào quá, bác kế toán ở đó viết hý hoáy rồi ký cái roẹt, đóng dấu cái cộp, cười tươi như hoa chúc lên đường vui vẻ.
- Em cười giả lại nhưng hơi méo méo.
Sáng thứ Bảy:
- Vào chi cục thuế đưa cho anh thuế cái Hóa đơn và tờ Phiếu kiểm định chất lượng. Anh thuế đưa cho 2 cái tờ "Tờ khai lệ phí trước bạ" bẩu em khai vô. Nội dung cần khai không ít, kín hết cả trang A4, tuyền chữ là chữ. Căng mắt và căng óc ra mà ghi cho đúng, chỉ sợ viết sai phải viết lại là khốn nạn. sau 10 phút đầu xong tờ thứ nhất, 5 phút sau xong tờ thứ 2.
- Anh thuế viết vào mặt sau của tờ khai số tiền thuế phải nộp rồi anh đưa cho chị thuế, chị thuế đủng đỉnh mở cái phần mềm hiện đại về thuế ra, khai đủ 5 - 7 trường gì đó rồi trả lại anh thuế
- Anh thuế đưa cho em một tờ bẩu "Vào kho bạc nộp thuế, phô tô 1 tờ mang đến lấy lại hồ sơ"
Ặc Ặc, lại vào kho bạc....
- Rút kinh nghiệm, em nán lại hỏi anh thuế thêm vài câu. Anh trả lời rất nhiệt tình (ngạc nhiên chưa?). Khi thấy em ngập ngừng e thẹn, anh động viên "còn câu nào không, em cứ hỏi nốt đi". "Dạ có ạ, anh ơi ra sân có phải trả tiền gửi xe không???" :Silly:
- Vào kho bạc, chị bạc đưa cho 3 tờ "Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước", chỉ cho cái bàn, dặn kê 2 tờ giấy than, viết cẩn thận , không thiếu, không sai, không tẩy xóa.
- Mất 10 phút đọc kỹ cái tờ khai mẫu để dưới mặt bàn, em nắn nón há mồm viết từng chữ, vừa viết vừa nhòm, vừa đối chiếu. Ông ngồi bên cạnh không có bút cứ giục viết nhanh cho anh mượn cái bút. (kỳ, đàn ông mà đi mượng đàn bà bút, hic. Chắc bố ý xài nhiều nhanh hết mực)
- Nộp tờ khai nộp tiền vào ngân sách nhà nước cho chị Bạc, chị ấy đưa cho tờ "bảng kê nộp tiền" bẩu khai số tiền, số tờ, loại mệnh giá, tổng cộng vào đây, ghi rõ nội dung nộp, ghi rõ họ và tên, ký vào đây.
- Đưa tiền cho chị bạc, chờ chị ấy vừa kiểm đếm vừa bán than với chị bạc bên cạnh.
- Cầm tờ giấy nộp tiền ra hàng phô tô nhờ em bé in cho 2 bản.
- Quay ra nhà thuế nộp cho anh thuế 1 bản, 1 bản mang theo đề phòng cần.
- Anh thuế đưa lại cho cái Hóa đơn mua máy và tờ kiểm định xe của honda.
- Vào công an: HẾT GIỜ.
Hà Đông thân yêu ơi, Các mẹ Hà Đông nhớ là Công an Hà Đông chỉ nhận hồ sơ đăng ký xe vào các sáng thứ Ba, Năm, Bảy thôi nhé. Họ trả kết quả và biển vào buổi chiều.
Em mệt phờ râu ướt đầm bộ quần áo vì nóng. Mặt mày đỏ gay quay xe ra về.
Sáng thứ Ba em lại vào xin gặp các anh ạ.
Em về bán than luôn với các mẹ.
Thứ Ba tuần tới em vào bán nốt.
Giời thì nắng nóng, em, để bảo vệ làn da châu Á của mình chơi nguyên cái áo chống nắng có mũ, thôi rồi, cởi ra cởi vào vừa áo, vừa khẩu trang, vừa nồi cơm điện, vừa túi xách, vừa túi hồ sơ....trên dưới 20 lần.
Te tua...
Đấy là mới chỉ đi đăng ký cái xe máy thôi đới.......:Crying::Crying::Crying::Crying:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Em thì chán nhất cái phòng ĐT của trường ĐH.
Sáng thứ Ba:
- Đi đến rõ sớm, tự tin dắt xe vào sân lôi giấy tờ ra tự nhìn rồi bỗng bối...