Có nhiều cách phân chia nhưng chia theo 3 nhóm cho dễ :
1> Người tốt : hay đi giúp người khó khăn , hoạn nạn mà không tư lợi , hiển nhiên là tốt từ trong nhà ra phố , không phải việc nhà thì nhác , việc ngoài thì siêng :Laughing:
2> Người không tốt cũng không xấu : việc mình mình làm , nhà mình mình ở , tiền mình mình xài , không giúp người cũng không hại người .
3> Người khỏi nói :Laughing:
----------------
Thời này còn những người chính nhân quân tử không , anh hùng nghĩa hiệp , quang minh chính đại , sống nhân nghĩa , hay là cỡ cỡ mấy chị "còn cái lai quần cũng đánh không" ? :Laughing:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Trả lời : không
***Giải thích : toàn những thành phần giành phần ''thịt'' về phàn mình, ''xương xẩu''...
Người tốt là người khuyên ta mang cái xác đi đâ...
Mình vẫn lạc quan là còn rất nhiều người tốt. Người mình biết rõ nhất chính là … Mẹ của mình. Rất nhiều chuyện để nói lên điều...