Em ko dám nói tất cả các thầy chùa bây giờ . Nhưng tính em rất hay đi chùa vào các ngày 1 và rằm. Có 1 ngồi chùa rất linh ( nghe mọi người nói thế) gần chỗ em ở. Ngày trước em bị hỏng thai rồi gửi vong vào đó nên em cũng hay đến đó để thắp hương …..


Nhưng cứ mỗi lần đến thắp hương là thầy chùa lại “vẽ “ ra chuyện để lấy tiền: cúng vong, làm lễ siêu thoát, cầu cho vong ko quấy để em nhanh có thai ( em hiếm muộn), thầy còn nói em nên 1 tháng 2 lần gửi lễ ( thực ra thì gửi tiền cho thầy) để thầy làm cơm chay cúng vong cho ….Mỗi lần em ra chùa kiểu gì thầy cũng “vẽ” ra chuyện , mà cụ thể là thầy nói thẳng : con đưa tiền lễ cho thày để thầy cúng cho cháu…..lúc thì 100k, 200k, 300k…..thường xuyên như vậy.


nếu thầy mà ngồi phán cho em, hay bất kì ai điều gì , chỉ vài phút là thầy đuổi khéo: xong rồi, con về đi, ngày abc…đem lễ( tiền ) ra đây.Có hôm em ra thắp nhang rồi định về thì thầy gọi lại nói : Con lên hương rồi có gì muốn thưa thầy gì ko ? Em nói :con chỉ thắp nhang thôi, thầy lại nói : làm lễ đi cho thanh thản…..em lại……cứ như vậy. Em thì cũng ko “xúng xính” về tài chính , mà sao em thấy cái ông thầy chùa này thế nào đó. Cúng cầu an đầu năm hay giải sao là thầy qui đinh 1 làn bao nhiêu tiền chứ ko phải tuỳ tâm …Nói chung thầy vẽ đủ chuyện để lấy tiền……..Hôm em ra cầu an, thầy đưa cho em ( ko những cho em mà cho bất cứ ai ra chùa ) , 2 gói thuốc bột gì đó ( mỗi gói 50k ) nói : đem 1 gói về rải khắp nhà, 1


gói trộn vào bát nhang rồi ngày abcdezz ra thầy làm lễ gì gì đó cho. Lễ….lại 400,500k đây…..Em về mà ko sử dụng đến 2 gói thuốc đó ( em quên và cũng ko tín ông này nên ko làm), em cũng ko ra đúng ngày hẹn của thầy….vì mấy năm trước đây em đều làm theo nhưng….Thế là em ko làm cũng ko ra chùa như thaỳa hẹn( vì ai em cũng thấy thầy hẹn cả ).


Các bố mẹ thấy ông thầy chùa này thế nào ? Có ai gặp những thầy chùa như em thì vào đây chia sẻ nhé!