Các chị ơi, em chỉ còn vài tháng nữa là ra trường rồi. Ra ngoài xã hội thì phải có khả năng giao tiếp tốt để không những đi xin việc, làm quen với mọi người, rồi xử lý những tình huống phát sinh trong cuộc sống nữa. Thế vậy em nói chuyện vô cùng chán, với bạn bè thân còn đỡ, nói thì cũng thoải mái nhưng vẫn lộn xộn lắm. Với người lạ thì nói ấp a ấpúng, dù chỉ muốn diễn đạt một ý kiến đơn giản mà cũng không sao nói được cho thoát ý, nhiều khi muốn miêu tả một điều gì đó mà không tìm ra được từ gì cho thích hợp. Ai hỏi gì bất ngờ là đầu óc lại trống rỗng. Em tự cảm thấy ngôn ngữ của em hạn chế vô cùng. Nản với bản thân quá. Các chị cho em một lời khuyên gì đó được ko. Em cũng hay đọc sách để cải thiện khả năng ngôn ngữ. Nhưng sao thấy không có chút gì khả quan. TT