Thực tế phũ phàng của cuộc sống làm cho những người có lương tri rất lo lắng, chuyện tham nhũng lãng phí, lợi dụng chức quyền để trục lợi, chuyện đâm chém, hãm hiếp, chuyện cướp giật trộm cắp, chuyện lừa đảo, chuyện vô trách nhiệm, chuyện thờ ơ vô cảm lạnh lùng trong cuộc sống, chuyện giáo dục nhân cách cho con người đang bị lẵng quên, chuyện cái tốt đang bị cái xấu thay thế, chuyện cái xấu đang được cổ súy... Nền tảng đạo đức đang bị băng hoại, con người đã không còn cơ bản là người tốt ai cũng lo cơm áo gạo tiền đặt lợi ích cá nhân lên trên lợi ích cộng đồng, dân tộc...


Là phụ nữ chân yếu tay mềm mình chẳng làm được gì, chỉ sống hiến hết mình cho công việc, chăm con chăm chồng bằng cả tấm lòng, tác động được đến ai, thay đổi được chút gì trong cuộc sống thì thay đổi chứ không phải đấng tu mi nam tứ, đầu đội trời chân đạp đất lên việc to lớn nhất mình làm được là thành tâm cầu nguyện hằng ngày để thế gian này giảm bớt nghiệp chướng nặng nề.


Mình theo đạo Phật thành tâm cầu nguyện theo đạo Phật mong với lời cầu nguyện nhỏ bé hằng ngày sẽ giảm bớt được phần nào đó nghiệp chướng thế gian. Mình tự hứa sẽ thành tâm mỗi ngày!


Nam mô a di đà phật, Nam mô Quán thế âm Bồ Tát, con thành tâm cầu nguyện xin đức Phật gia hộ cho quốc thái dân an, cho khí hậu ôn hòa, cho nhà nhà hưởng phúc, cho con người giảm tham sân si mê dục, cho xã hội bớt nghiệp chướng! Nam mô adidaphat, Nam mô adidaphat, Nam mô adidaphat!