_________________cảm ơn mọi người đã ghé thăm topic này________________
*Mở đầu em xin nêu rõ mục đích e mở topic để tham vấn tâm lý cho mọi người là chính, ngoài ra cũng để giúp em có thêm kinh nghiệm cuộc sống :)
- em xin đi vao ý chính
bộn bề cuộc sống với vô số street áp lực khiến chị em chúng mình thât khó để giữ được cân bằng về mặt tinh thần cho bản thân . hẳn có những lúc bạn cảm thây thật bế tắc, tinh thân không ổn định tính khí thất thường, gặp street , áp lực về gia đinh, học tập , tình cảm,...... ? đó la lúc bạn cân 1 người bạn có thể chia sẻ tâm sự với minh . Nhưng người bạn đó thật không dễ gì chọn được, và trên hết bạn cần những lời khuyên thât sự giúp ich được cho mình . Đồng cảm , chân thành , e sẽ là người bạn trung thành luôn bên cạnh chị em , e sẽ hỗ trợ hêt sức có thể < miễn phí> cho mọi người
-chị em co thể gửi bài trên topic hoặc gửi tin cho em trên diên đàn cho em hoặc pm trực tiêp qua nick yahoo : pampi_k0ol ,em ko tiện nói chuyên qua đt
- em không có chuyên môn chỉ có chút kinh nghiệm thật và giúp chị em giải quyêt vân đê tâm lý hêt sức có thể của em . Có gi mong mọi người thông cảm
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mình...