Mình vừa đọc xong bài của amind thấy xúc động lắm ! Mình muốn mở topic này gởi đến các ace wtt lời chân thành của 1 người cha trong gia đình mình .
Các bạn thân mến ! chuyện đời , trong nhà , ngoài ngõ nói mỏi miệng cũng chưa hết . Ta hãy nhìn lại gia đình mình một chút , thử xem mình cần chỉnh đốn lại đôi chút những thiếu xót trong đời sống hằng ngày .
Trẻ thơ là những mầm non thật hồn nhiên , là núm ruột mà mình đã cưu mang 9 tháng . Những gì chúng nhận được là đều phát xuất từ cha mẹ , người nuôi dưỡng chúng . Lớn một chút đi học lại bị ảnh hưởng ở bạn bè , nhưng để trẻ xử lý được những chuyện xã hội thuở ban sơ , thì cha mẹ mới là người chịu trách nhiệm .
Những tính tốt , xấu đều bắt đầu từ đây , ta phải hết sức cẩn thận từng lời ăn tiếng nói của trẻ , đến cả cử chỉ , hành động cũng thế . Đừng ai nói là có con dễ dàng đâu ! Trẻ con ít bao giờ nghe lời cha mẹ , mà chúng chỉ hành động giống cha mẹ thôi . Ta không nên quát mắng chúng , đừng gây lộn , đánh lộn trước mặt chúng , vì đó sẽ là tấm gương bạo lực . Hãy thật thà , giữ lời hứa , đừng nói dối con , đừng xí dụ con , không chửi thề , mình tập cho con như thế cũng chính là tự tập cho mình . Hết rồi những ngày tháng thoải mái tự do , đã đến lúc làm cha , mẹ ,cuộc sống mình là cuộc sống của con .
Đã 4 lần mình vừa làm bố , vừa làm mẹ , hết sức vất vả , nhưng trong sự vất vả đó mình cảm thấy trong lòng hạnh phúc lắm . Trai lớn mình đang học năm 4 ĐHSP , trai 2 năm 2 ĐHKT , trai 3 học lớp 12 , gái út học lớp 7 . Tuy trình độ học vấn mình chưa qua nổi cấp 3 , nhưng mình đã biết lắng nghe những người lớn tuổi , những người từng trải , học tất cả những điều tốt xấu của xã hội để giáo dục con cái . Bây giờ mình còn đang phải học tập giới trẻ để không bị lạc hậu , cuộc sống của mình là học với học . Không ngừng học , mai mốt xuống âm phủ còn phải học làm diêm vương nữa chứ hichic .
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Biết ăn biết ngủ biết học hành là ngoan
Trẻ con lòng trong sáng như tờ giấy trắng vậy,nên bố mẹ là cây bút...
Sao nick của...
Chà chà bác...