em chán quá mọi người ơi,em chảng biết phải làm sao hết,mọi thứ với em sao lại khó khăn vậy chứ tất cả chỉ vì mụn, từ bạn bè, học hành đến tình yêu đều không như ý,em bị mụn cũng đẫ 4 năm rồi mà đến bây giờ nó đẻ lại hậu quả là sẹo lõm và vết thâm,em không bieets phải làm sao cho hết nũa, em rất tự ti,e chẳng muốn đi đâu làm gì hết,e cũng khóc hết nổi rồi,e đi học thực sự là rất ít bạn mà con trai thì càng ít mà hầu như là không có,em chẳng giám nói chuyện với ai hết vì e sợ người ta nhìn mặt mình rồi lại nói thì e lại càng đau lòng,bạn bè của em ai cũng đi làm thêm kiếm tiền còn em thì chỉ biết ở nhà chờ bố mẹ gửi tiền lên,em thấy mình vô dụng quá,mấy hôm trước bạn em có cho sdt của em cho 1 bạn trai, bạn ấy nt cho em, bọn em nói chuyện trên dt cũng vui,1 ngay bạn ấy nhắn cho em cả 4-5 lần nói chuyện cũng tình cảm nhưng đến khi gặp mặt thì bọn em chẳng nói được gì hết và từ đó đến hôm nay bạn ấy vẫn nt cho em nhưng không còn tình cảm va 1 ngày chỉ nhắn 1 lần cho e,e buồn lắm em biết người ta k thích 1 người xấu như em nên em cũng khong nt cho bạn ấy nữa và bạn ấy cũng thôi luôn. 20 tuổi rồi mà em chẳng có gì hết. Các anh chị ơiai có cách gì giúp em tri seo lõm với thâm không ạ,thật sự là em chán nản và mệt mỏi lắm rồi:((