Hôm nay mình đi thăm một người bạn sinh em bé ở BV Hùng Vương. Phòng dịch vụ nằm chung với 4 chị khác. Mình ngồi dưới hỏi thăm em bé, lúc chuẩn bị về mới nhìn thấy một chị đang nằm chung với người bạn mình. Chị ấy đang ôm bé vào lòng, nước mắt tuôn lã chã... Mình chợt nhìn chung quanh mới thấy chị nào sinh cũng có gia đình chăm sóc, người quen ra vào tấp nập chúc mừng, chỉ trừ chị ấy...
Lúc ra về, ông xã mình cũng kể mình nghe là thấy chị ấy khóc từ lúc mình bước vào kìa. Cũng phận phụ nữ, không biết hoàn cảnh như thế nào, nhưng chắc chắn chị ấy tủi thân lắm. Mình nói hay ngày mai mình mua quà vào thăm. Ông xã bảo kỳ lắm, mà bạn mình thì về rùi. Chăc gì chị ấy còn nằm đó. Mà có quen đâu, kỳ lắm.
Mình thì đang thương cảm về hình ảnh đó quá:RaisedEye
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Đâu ai muốn mình bất hạnh thế đâu.