Mình năm nay 21 tuổi,là sinh viên năm thứ 3 của một trường đại học ở Hà Nội


Cuộc sống của mình vốn dĩ rất bình yên ,yên ổn nhưng một biến cố lớn đã xảy ra


Giờ ngồi ở circle k mà não nề


Mình từ trước tới giờ có vừa đi học vừa làm thêm về cước điện thoại ,tức là gạch cước,bán thẻ ăn chênh lệch %


Thế nhưng đợt vừa rồi,làm ăn thua lỗ,mình mất sạch cả vốn và âm thêm gần 20 triệu


Chán nản cuộc đời,mình đành đi vay bạn bè ,người thân để làm lại,nhưng cuối cùng mình lại nướng hết vào trò đỏ đen,để rồi con số âm gần 100 triệu


Mình đã bỏ vào Sài Gòn được 3 ngày nay với mong muốn tìm việc để trả nợ


Nhưng cuộc sống ở Sài Gòn mình thấy nó sao khó sống quá,khó hơn Hà Nội


Lang thang 2 ngày nay Sài Gòn tìm kiếm công việc mà thấy nó khó sống quá


Mọi thứ thấy còn đắt đỏ hơn Hà Nội


Mình phải làm sao bây giờ mọi người,tương lai mình đã mất hoàn toàn.