Chào mọi người!

Có lẽ mình lấy hết can đảm mới dám ghi dòng tiêu đề lên diễn đàn. Dám chấp nhận sự thật và nhìn ra được sai lầm của mình khi bị cuốn hút vào vòng xoáy tiền số.  Câu chuyện của mình nó thật sự buồn tẻ và nhàm chán khi bước chân vào thị trường tiền số. Tuy nhiên mình muốn chia sẻ để mọi người có thể thấy được thị trường đó nó khốc liệt và nguy hiểm đối với người chơi như thế nào.

Mình là một người làm bên công nghệ thông tin, từ những năm 2010, mình bắt đầu ra trường và làm trong lĩnh vực IT. Con đường mình đi thăng tiến rất nhanh, vì bản thân là người làm việc chăm chỉ, ham học hỏi và nghiên cứu thêm. Năm 2010 ra trường làm IT quèn mà chỉ sau 3 năm mình đã làm trường phòng IT cho công ty lớn. Rồi năm 2015 một công ty mời mình về làm trưởng phòng dự án công nghệ thông tin cho một công ty nước ngoài, nhưng mình từ chối và ra thành lập công ty riêng, cung cấp dịch vụ về các giải pháp công nghệ thông tin cho các doanh nghiệp. Khi ra kinh doanh mình cày cuộc hết mình, tìm kiếm khách hàng. Công ty đến năm 2016, 2017 thì doanh thu khá tốt, khách hàng nhiều lên. Mình có mua được 1 miếng đất, và mua thêm một căn hộ chung cư trả góp. 

Tuy nhiên cuộc đời bắt đầu thay đổi khi năm 2017, con sốt bitcoin nổi lên. Là một người am hiểu công nghệ vì thế mình tìm hiểu về bitcoin và thấy nó là xu thế công nghệ trong lĩnh vực tài chính. Vì thể mình bắt đầu học hỏi và đầu tư vào bitcoin, ETH...Khi bị lôi cuốn vào vòng lợi nhuận và bị cuốn hút vào cách làm giàu nhanh. Ban đầu chỉ đầu tư 100 triệu, rồi 200 triệu, rồi 400 triệu. Sau đó bitcoin sập và mất hết, phải bán cả đất để trả nợ. 

Khi biết tới tiền số, mình bắt đầu bỏ lơ việc kinh doanh của công ty, khách hàng giảm từ từ, mất luôn một số khách hàng cũ, công ty giảm doanh thu, giảm lợi nhuận. Suốt ngày đầu óc chỉ nhìn vào những con số lên xuống. Đầu óc quay cuồng bị cuốn vào vòng xoáy làm giàu và nó không khác gì một con bạc. 

Nhưng thực tế thị trường tiền số nếu 100 người chơi thì 95 người mất. Sau bao năm lao đầu vào mình mất tất cả, kinh tế suy sụp, việc kinh doanh bế tắc, tính tới hiện tại mình mất khoảng 1 tỷ đồng hơn. Trong thị trường tiền số thì người thắng cuộc đó là các chủ sàn giao dịch và các quỹ đầu tư bắt tay với sàn để bơm thổi vô tội vạ lấy tiền người chơi. 

Hiện tại mình suy sụp và mất tất cả sau sự sụp đổ của sàn FTX. ở cái tuổi tứ tuần phải bắt đầu làm lại từ đầu, cảm thấy nó tủi thân và suy sụp. Mình viết lên đây cũng mong muốn giải tỏa tâm lý và cố gắng làm lại từ đầu. Không bao giờ đụng chạm vào thứ đó. Sự làm giàu nhanh chóng không bên vững mà còn đánh đổi rất nhiều thứ mà cuối cùng mình vẫn là người thua cuộc.

Hãy tránh xa thị trường tiền số, nơi không có pháp luật bảo hộ, bị thao túng và điều khiển vô tội vạ.