Vào 1 ngày như bao ngày tui đang đi làm o trung tâm thiết bị pccc 4/10 thuộc phòng cảnh sát pccc công an thành phố hcm. Thì có 1 bạn gái nhắn tin rủ tôi cafe nói chuyện như tôi bận không đi được. Bạn đó nhiều lần nhắn tin tôi hẹn cf nhưng thơi gian tôi đi làm thì nhiều. Nên ít tra lời 1 lần bạn đó nhắn tin mượn tiền tôi. Tôi hỏi bao nhiêu thi bảo 5triệu lãnh lương xong tra. Lúc đầu nói chuyện tui thấy củng là bạn lâu năm cua nhau wen nhau 3 năm làm bạn. Lúc ấy nc với nhau 1 hồi thi bạn đó chọc minh và minh không cho mượn nữa và bảo rằng trao đổi tình 1 đêm nếu ok thì mình gặp cafe nc còn không thi thôi nói 1 hồi 2 đứa đồng y với nhau tình 1 đêm 5triệu. Củng là lần thứ 1 gặp lại sao 3 năm mất liên lạc với nhau. Chuyện gì đến củng đến lúc đâu nhắn tin nói chuyện 1 thời gian bạn ấy nói làm người yêu bạn đó minh thấy minh củng chia tay người yêu được 1năm hơn rồi củng buồn nên wen nhau. Bạn ấy hỏi minh làm gì thì minh bảo mình làm nhà nước. Làm o trung tâm thiết bị PCCC 4/10 thuộc phòng cảnh sát PCCC công an thành phố Hồ Chí Minh. Chuyên đi tòa nhà chung cư bảo trì sưa chưa kiểm tra thiết bị PCCC. Minh lúc đi chơi củng ua chỉ bạn đó như gì minh làm và cv của mình thì bạn đó củng u à mình nghỉ là bạn đó hiểu minh làm gì. Wen nhau trong trước dịch năm 2019. Minh tưởng rằng tìm được người yêu lý tương như sự thật không tưởng.
Ví thương 1 người tui có công an việc làm ổn định của 1 cty lương tháng 12tr tới 15tr ngày 500l bao ăn. Mà tui bỏ tất cả để theo người đó về nhà người đó phụ gd người đó buôn bán bìa bao tập sách. Hàng thì 1 bao không thành phẩm 50kg hơn. Bao thành phẩm 30kg hơn 1 minh tui vất lên vất xuống. Không che nặng nhẹ giao hàng đóng hàng vi ny làm tất cả.
Sự gian nhau lần đầu. Tui đang làm thì ng đó jan tui duổi tui về nha di không cho tui o nhà nó nữa. Vài ngày sao 2 đứa hết jan năng ỉn tui lên
Lần 2 jan đang đi chơi thì e đó đồi đi mua đồ ăn như tui không có tiền tui chi đi dạo. E đó không chịu muốn đi ăn và lại jan nhau đồi nhay xe đi bộ. Tui thấy vậy tui bỏ xe lại đi bộ từ công viên nước đàm sen về nha e nó. Đường hoàng ngân f16 q8
Lần 3 tui đi làm o vung tàu. Nt nc với nhau chọc ghẹo nhau. Tui nói là tui đi tìm baby đò đó nha hay mua trinh à. Xong nói thi nói vậy như tui lại đi làm bù đầu bù cổ. Co lúc làm tới 12h 6h sáng củng chưa xong e ấy lại jan. Tui bỏ công việc chạy vế sài gòn để năng nỉ khóc lóc vì e ấy. 5h sáng đã đợi trước của nhà. 7h tối củng đợi tới sang. Rồi sang 3 giờ nt với mẹ e ấy thông đồng nhau 5h mở của gặp nc giải thích. Với nhau. Mới làm lành
Lần thứ 3 vào 30 tết 2022
Tui đi làm có hơn 30tr
Trong đó 10tr cho e mua giày dép
10tr con lại mua 1 cập nón bảo hiểm
10tr còn lại để danh lỳ xi con chau cùng vui tết
E nó thấy vậy lại jan minh. 2 đứa nói chuyện đem 30 về nha mình ăn giao thừa. E đó không về mình thì bỏ về nha. Vì dt minh co liên kết gmail cua nhau. E ấy xóa hết gmail của mình là dt mình bị trao. Mất dữ liệu vào các tài khoản quốc tế giao dịch. Minh lên nc tức jan lấy 2 cai điện thoại của ny về nhà rồi mình bảo. Trong 7 ngày mở ra ko được thì mình sẽ lên đốt nhà nó. E nó năng ni như mình nong tính nên chi im lặng dọn đồ về. Mùng 1 e nó xuống năng ni như mình vẫn chưa mở được nên không mở của nhót mình trong nhà. Tới mùng 2 3 mở đuọc tài khoản đem diện thoại tra lại. Và minh bình tỉnh lại nên e nó xin lỗi làm lành ạ.
Lần thứ 4 jan là minh jan e nó vì. Ba e nó nói chuyện hơi khó nge và muốn áp đặt mình. Làm cài này đi dây điện như này này nên minh đa jan và đi về nha. E no lai nan ni làm lành lại ạ.
Lần cuối là 1/6/2022
Mìn jan e nó vì mẹ e nó bao minh làm nhiều qua không làm nên jan ạ. Vào ngày 26/5/2022 gần nhà ny mình 1 căn co 1 bà bảo là đường bị hư là do xe ba gác chạy vào. Mình bảo là dường này do lúng xuống thì người đó. Chui ba mẹ minh đi cho này đỉ chó nó. Minh nge tức co cầm đồ lên định đánh thì mẹ nó cang ra. Với lại còn hùa theo mà chui mình không có học đồ. Sao đó ngày 1/6 /2022 mình mẹ nó bảo làm nhiều việc. Minh thì nghi ngơi đọc chuyện tranh. Thì mẹ nó bao làm này làm kia để giao hàng. Nói liên tục. Minh lại nong lên và hạn bỏ về nha.
Trong lần này có 2 yếu tố là chị o là chị ny mình cùng với cháu gái.
Lúc 1 năm trước chị bạn gai làm ăn không được có o nhà phụ gd mẹ bạn gái. Thì co bao kình co việc làm gì đó thi tim cho. Tới khi 2 đứa gay nhau vao khoan 1 tháng sao minh co nhắn chị o e thấy chị có đi làm như gd khó khăn có việc muốn trao đổi như không tra lời mình.
Còn về cháu gái thì lúc đó muốn làm học mỹ thuật rồi ca sĩ và nhảy. Mình củng nói ny mình là nếu muốn minh co thể giới thiệu như cần thử long nó trước coi nó có vì như chuyện đó mà đanh mất bản thân không. Minh mới bảo nói nó là thử nó nếu như có người cho tiền nó keu ăn ngu với nó thì sao. Bạn gái đồng ý
Tới ngày 27 mình được bạn nói là có việc có thể nhận người thì mình bao ok để nt hỏi cháu bạn gái. Thì mình nt cháu bạn gái nội dung sao. Con à nếu như có người đưa tiền con thì con có ăn ngu với người đó không thì nó im lặng. Sao đó 1 tháng sao mình lại hỏi nếu co người chiệu bỏ tiền mua trinh con thì có bán không. Nó bảo là nếu chu còn nói nữa se mét mẹ.
Sao khi nt xong minh xóa kết bạn nó. Nt cho người yêu mình bào Con à nếu như có người đưa tiền con thì con có ăn ngu với người đó không thì nó im lặng. Sao đó 1 tháng sao mình lại hỏi nếu co người chiệu bỏ tiền mua trinh con thì có bán không. Rồi ny minh không biết là wen đi lúc 2 đưa nc hay là wen đi lúc 2 đưa ngu cùng phong nc vụ cháu và chị gái. Jan mình con nghi mình là người này người kia biến thai đồ.
Sao đó 2 tháng mình suy nghi có lỗi nên đã lên nhà xin lỗi thi không gặp ny chị gặp mẹ nó bảo.
Con sống o nhà chúa thì phải nghe chúa. Làm hết thẩy cho chúa. Giờ con sống như 1 con chó củng là phải ạ. Lúc minh làm cho mẹ nó thì mở miệng nói con làm cho nhà bác thì bác tra lương cho. Như tới khi mình lên ngồi nc tính toán lương thì bảo mầy ăn nằm với con gái tao cái đó có tính được sao ạ. Minh sống o nhà wen rồi đi làm wen rồi 8h làm tới 22h muốn ăn giờ nào thì ăn khi đối thì ăn. Mà nha ny thì bảo là cứ tới giờ ăn là phải ăn trong khi mình không đối bụng làm sao ăn được... Mình thương ny làm mỗi thứ vi gd nó. Như nhận được lại là ct và cau nói cho dù làm cho thi o nhà này cung không sứng. O nhà chúa thì phải làm theo chúa. Tất là o nha ny thì phải làm cho ny hazz.
Giờ thì hay rồi bỏ công việc o nha ny làm cực nhu 1 con chó như được gì. Uk được 27tr. Này là do mẹ ny cho mượn tra nợ. Ngân hàng. Mà trong khi mình làm 3 năm o nhà họ...
Nói với minh chia tay sồng phẳng với nhau. Như họ lại chỉ coi mình là 1 con chó làm việc cho họ.
Chia tay xong minh kể cho bạn bè nge thì bị chửi ngu quá. Rồi chuyện gì đến lại đến.. 1 facebook ảo được tao ra với tên của nyc mình và copy những trạng thái mình để vào Facebook kết bạn với bạn bè người nhà người yêu nyc mình. Gửi cho họ như trạng thái đó. Củng như gửi gmail. Cho công an các cấp báo cao gd họ kinh doanh không phép và kinh doanh hàng giả hàng nhái cho công an. Mời làm việc với họ.
Xong ngày 24 nyc mình có nt mình facebook bảo có việc muốn nói hẹn mình lên cafe khi minh lên quán cà phê thì có nc với nhau. 1 hồi thi 1 a đi vào bảo là công an kinh tế gì đó minh không biết la làm o đồng nay. Vào nói chuyện 1 hồi thì bảo minh lừa đảo chiếm đoạt tài sản của họ còn bảo minh gia danh nhân viên nhà nước. Còn minh thì tính thẳng thắng minh làm o đâu nói o đó. Họ không tin mình bảo mình làm cho trung tâm thiết bị PCCC 4/10 thuộc phòng cảnh sát PCCC công an thành phố Hồ Chí Minh. Sếp lớn mình tên H người keu vào nộp hồ sơ tên TXH. Sếp trực tiếp tên LTH. Minh còn bảo mình đã làm o đâu o đâu thời gian nào thì họ không tin bảo lên phường nói chuyện. Mình thì theo luật họ hok được bắc người. Như họ vẫn cố tình ép mình còn lớn tiếng bảo mình lừa đảo. Đưa minh lên công an phương. Minh thi lúc đó do mình đã không đi làm nua và bị người đàn ông kẹp cổ nên lên phường được đưa tới công an phường 10 quận 6. Vào đó nói chuyện thì họ có wen biết nhau nên khi nói chuyện trong khi minh nói sự thật thì họ bảo là sai còn đánh mình 2 cái. Rồi ngồi nói chuyện 1 hồi thì lại đưa mình đi vào công an phường 16 quận 8 o đó đánh mình 1 lần nữa 2 cái. Rồi minh củng có sao khai vậy. Họ lại không tin. Lại chuyển mình về công an phường 10 quận 6. O đó mình lại làm 1 bản tường trình. Về nyc với nyc củ hơn nưa. Củng o đó. Là năm đó minh sống chung với nyc hơn o chung sống chung đi làm co bao nhiêu đưa hết nyc hơn không có tiền sai minh mượn lại thì bị tính mượn nơ. Vào khoản năm 2018. Minh nc với nyc hơn bao mua xe mình ok mua xe. Nhu chi có 30tr. Thì mượn thêm 70tr và thẻ tính dụng để mua xe xong. Thi sống chung o chung làm gì củng đưa hết nyc hơn. Củng lúc đầu bt như khoản dịch đến gần góp 6 tháng 2 đứa thất nghiệp minh thì lo nghỉ tiền mà buồn lo còn nyc hơn thì đi chơi hẹn bạn bè ăn uống. Có bửa đi đêm ko về. Và rồi chia tay. Được 1 tháng. Thì nyc hơn tới cho làm bảo mình ký giấy nợ 27triệu thì ok đồng ý củng viết tới khi đi làm lại và tra ngân hàng xong tra. Vào tháng 10 này. Như 2 năm sao đó mình không đi làm chỉ o nhà phụ nyc này. Như không biết sao ngày 24 đó củng có mặt thì mình có sao củng viết vậy. Sao khi viết xong thi không thấy công an nào ra ký tên đống mộc để mở hồ sơ. Rồi người a đó vao phong công an đánh mình 2 cai bảo minh là không được gay hại gd họ không là cho mình biết tay. Rồi 3 người họ đi về minh thì được o lại tới 10h30 thì công an bảo tha cho mình và đi về. Minh mới nghi là minh co làm sai mẹ gì đâu mà tha. Khi đi về quán cafe tren đường bình phú số 61 lấy xe thi quán đống cửa bảo sáng lại lấy... Minh suy nghỉ tới hon nay mới thấy được 1 thứ rất hay là có tiền là nói gì không được chỉ cần làm cho nhà nước muốn đánh ai thì đánh. Muốn ai có tội là người đó có tôi. Dùng bạn đúng hay sai thì họ chỉ biết đánh cho tới khi bạn nhận tôi mà thôi. Tôi viết lên đây có thể củng là lần cuối nếu công an hay ai đó đế giêt tôi để giấu đi cái xa hội này tội ác thì thế gian này không còn tin được nữa vào nhà nước...
