Em lên buôn dưa cái :D Nói trước là em không kì thị người đồng tính nghen, chơi thì chơi bình thường nhưng nếu ở chung, cụ thể là chung một phòng và ngủ cùng một giường thì các mẹ có dám không? 8-|
Em đang tìm người vào share phòng với em bên này ý. Có 1 bạn gái nói chuyện rất dễ thương liên lạc lại với em. Bạn ý bảo bạn là Pakistan lai Ấn Độ, đạo Hồi da đen nên hỏi em có chấp nhận không? Em hòan tòan không hề phân biệt chủng tộc, màu da hay tôn giáo, em thấy bạn ý nói chuyện vui vẻ nên em cũng rất mừng, nghĩ là tìm được người ở cùng dễ thương
Bạn ý tới xem nhà xem phòng, ok tuốt. Xong đi về nhắn tin em là bạn ấy rất thích phòng của em và muốn làm roommate với em, nhưng mà thấy em nice quá nên bạn ấy không muốn giấu: bạn ý là đồng tính (lesbian), đã có bạn gái ở quê, hỏi em có chấp nhận giới tính của bạn ý hay không. Bạn cũng cam đoan là "know how to behave" 8-|
Thực sự bạn rất là nice, dễ thương nhưng tự nhiên bảo đồng tính làm em chóang tới lăn từ trên giường xuống đất. Em không hề kì thị giới tính, em có bạn là les, là gay nhưng chỉ chơi rồi mạnh ai về nhà nấy, còn bảo em ở chung một phòng, ngủ trên cùng một giường, thú thật em hơi sợ. Em sợ ở lâu dài bạn ấy quay sang bồ kết em :-&:-&:-& (xin lỗi các mẹ chuyện này đã từng xảy ra khi em chơi với 1 bạn đồng tính nữ dù mình hòan tòan "thẳng" và trong sáng). Với lại em hay thích thay đồ trong phòng, dù thay đồ trước mặt bạn nữ khác em cũng không ngại, ở nhà thì chả bao giờ mặc đồ lót. Nên thấy sống cùng với les sẽ hơi khó chịu khỏan này
Bạn trai em nghe chuyện phản đối ngay và luôn. Còn các bạn khác trong nhà thì bảo "thế thì chả khác gì ở với con trai, nguy hiểm lắm". Ai biết tối tối có sờ mó mình không ;______________;
Có mẹ nào ở đây đã từng ngủ cùng ăn cùng với đồng tính (nữ) mà vẫn không có vấn đề gì xảy ra không???? :D