Chào tất cả mọi người!


Theo dõi webtretho đã lâu nhưng hôm nay em (sinh năm 87) mới đăng nhập và viết bài, vì hiện em đang trong giai đoạn cần lắm sự sẻ chia, tâm sự của mọi người!


Câu chuyện đời em thì nó dài và cũng lằng nhằng lắm, có dịp em sẽ kể sau ạh, còn hiện giờ thì có thể nói em là mẹ đơn thân, hiện đang mang bầu tuần thứ 17. Lúc thai 12 tuần tuổi, đi khám sàng lọc thì kết quả của em là nguy cơ con mắc bệnh Down lên đến tận 1/8, thực sự là em rất shock và lo lắng. 2 hôm trước em đã đến bệnh viện C để đăng ký chọc ối và có lịch hẹn chọc ối vào 14/4 ạh!


Hiện tại có 2 điều khiến em lo lắng:


- Không biết kết quả sau khi chọc ối ra sao, liệu con có bình an...


- Khi trước em có học và làm kế toán tại Hà Nội, sau 8 tháng "lưu lạc" (em xin phép kể về đoạn này sau ạ) thì hiện tại em lại mới trở về Hà Nội, không có việc làm, không có vốn, phải thuê nhà và mua sắm đồ dùng thiết yếu lại từ đầu, không thể liên lạc với gia đình, người thân, bạn bè...nói chung là đơn độc!


Sống trong rất nhiều nỗi lo mà chỉ có 1 mình lúc bầu bí thế này thực sự là em suy sụp nhiều lắm, cảm giác như chỉ còn 1 mình trên thế giới, đơn độc, chênh vênh...


Em viết tâm sự lên đây mong được mọi người chia sẻ nỗi niềm và nhận được những lời động viên, khích lệ, và tư vấn thêm về chuyện chọc ối, kinh nghiệm bầu bí, sinh đẻ vì đây là con đầu của em!


Em cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã dành thời gian cho em ạ!!!