Ồ, mình cũng đã từng làm việc cho 1 công ty HQ, mình biết người HQ họ như thế nào nên rất thông cảm với BE-AU
Mình không thích xem film HQ tí nào (nếu có bạn nào chuộng film HQ thì sorry nhe), người HQ hung dữ, họ đánh công nhân VN hoài chứ gì, lúc mình còn làm cty ấy, đến kỳ lãnh lương nhân viên VP thì lãnh bình thuờng, nhưng công nhân dưới chuyền sản xuất, họ bắt xếp hàng, mỗi người sau khi nhận lương từ sếp phải cúi đầu chào thật sát như trong film ấy, ngoài ra các ông sếp HQ chổ mình dê sồm lắm, hay lợi dụng nắm tay, nắm chân, nhưng khổ cái là có nhiều nhân viên nữ lại thích vậy :evil:
À, chuyện này chẵng dính dáng gì đến trẻ thơ cả :d
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Ui, topic này lâu lắm rồi mà:Drooling:. Chắc ông sếp ấy tốt hơn nhiều rồi, lôi lên đọc...
(Cười thân thiện đấy)
Chủ quan quá. Đọc bài của bé Âu mấy hôm rồi (hôm đó mới có 2 trang với khoảng 4 - 5 bài trả lời...
Chị Hạnh ơi, sếp em có tới 4 yêu tinh tất cả :evil:, nếu chị...
Hihi...
Nghe chuyện của bé Âu mà Meobe giật mình đấy. Vì hiện tại Meobe có một việc làm khá thoải mái về cả nội dung công việc...
Trước có daọ mình làm cho một sếp VN, giỏi thì rất giỏi, đầu óc tuyệt vời...