Sếp bỉ ổi - các mẹ cho em cao kiến về trường hợp này nhé ?
thật sự bây giờ em rất chi là ức chế, không biết phải giãi bày với ai về trường hợp của em thế này. em viết chuyện này của em lên đây mong được các mẹ có nhiều cao kiến giúp em đòi lại công bằng với. chuyện của em là thế này các mẹ ạ : tháng 10 năm ngoái em có đến xin việc tại 1 cty truyền thông, sau thử việc 1 tháng thì em được kí hợp đồng chính thức, thời hạn bắt đầu 1 năm( đến hết 2012 ). nhưng trong quá trình làm việc em thấy ông sếp này quá tiểu nhân, luôn tìm mọi cách ăn chặn của nhân viên từng đồng. bởi vậy em quyết định xin nghỉ việc để đi học từ tháng 3. sau khi em trình với sếp xin nghỉ đi học thì ông sếp tỏ vẻ ko thích, và nói là muốn em làm việc lâu dài ở đây, cho em suy nghĩ 2 tuần để quyết định ( nói rõ thêm em là nhân viên sales nên lúc đó chưa thu hồi hết công nợ cho công ty còn 30tr ). bởi vậy em đồng ý và nói rõ với sếp là trong 2 tuần em sẽ suy nghĩ thêm về quyết định và sẽ thu hồi hết công nợ cho công ty. ông sếp okie và nói sau khi em thu hồi công nợ xong thì sẽ cho em nghỉ và thanh toán tiền lương hoa hồng cho em ( giờ là hơn 6tr ) cùng với bằng gốc . đến tuần trước em đã thu hồi xong nợ khách hàng và nộp tiền về cty, thì ông sếp trả lại bằng cho em . còn tiền lương thì ông ta nói sau khi gửi công văn chính thức đến toàn thể cty và em thì sẽ trả em tiền. vậy nên trong 1 tuần em gọi điện cho kế toán hỏi thì vẫn được trả lời là đang làm thủ tục. và sáng nay em vào mail thì nhận được mail từ ngày hôm qua ,nói về việc em tự ý chấm dứt hợp đồng, từ ngày thông báo nghỉ đến ngày nghỉ chưa đủ 30 ngày nên giờ công ty sẽ không trả lương hay bất kì phụ cấp gì cho em nữa. ( em thực sự rất ức chế vì gửi thông báo cho em mà không bảo em 1 câu, nếu hôm nay em không check thông tin thì coi như việc đã rồi). thực sự số tiền không phải quá nhiều nhưng đó là công sức bỏ ra của em, giờ trắng trợn lấy của em,và đổ vấy rằng em đơn phương nghỉ, theo phụ lục lao động là chưa thông báo đủ 30 ngày đó để bắt chẹt em. giờ em bị hại mà nắm phần thiệt nhiều, em không biết làm cách nào để nói lại ông sếp đểu giả đó. mong các chị các mẹ cho em lời khuyên với. em rất cảm ơn mọi người