Các chị ơi em đang trong một sự giằng xé và mẫu thuẫn lắm các chị ơi, các chị có thể cho em xin lời khuyên được không ạ. Hiện nay em đang nảy sinh cảm tình với đồng nghiệp của mình thì biết phải làm sao đây. Trong đầu em luôn tự nhủ rằng mình đã có gia đình rồi, nếu em mà sai làm thì sẽ khiến cho con cái em mất bố mất mẹ, gia đình tan nát con cái này khổ. Nhưng khi nhìn tới người đó thì em luôn so sánh người đó với chồng của em, lúc nào trong đầu em cũng ước rằng ước gì chồng em được như anh ấy dù có là 1 phần nhỏ đi chăng nữa. Em luôn nhìn anh đồng nghiệp đó bằng đôi mắt mà hồng, hay nói như kiều anh ấy chính là mẫu người đàn ông đích thực mà em từng ao ước và tự hỏi tại sao trước kia em lại lấy một người như chồng mình hiện tại cơ chứ. Em và anh lấy làm cùng công ty cũng khá lâu rồi các chị ạ, khi mới đây em làm chung với anh ấy ở một mục công việc có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn anh ấy luôn thể hiện sự quan tâm khiến cho em rung rinh, anh ấy năm nay 36 tuổi rồi mà hiện giờ vẫn đang độc thân, còn em thì đang có 1 gia đình và 1 người chồng bình thường, biết em có gia đình rồi nên anh ấy cũng khá ý nhị, anh chưa bao giờ nói ra rằng anh ấy có tình cảm với em cả, nhưng trong thâm tâm thì cả hai đều biết rằng đối phương có cảm tình với nhau, hiện giở em phải làm sao đây các chị ơi ?