Em và người yêu em đã đính hôn (em 93, người đó hơn em 4 tuổi). Khi yêu nhau thì anh luôn giữ gìn cho em. Nhưng kể từ khi đính hôn thì anh luôn tìm cách táy máy. Như người ta thường nói "lửa gần rơm". Vì yêu anh nên em cũng đã trót trao cho anh dù tụi em còn mấy tháng nữa mới cưới. Sau khi chuyện đó xảy ra thì anh vẫn yêu thương em, thậm chí còn hơn cả lúc chưa có được nữa. Em tin và yêu anh, việc tụi em cưới nhau cũng đã được ấn định ngày. Tuy nhiên em rất sợ gia đình anh biết và xem thường em. Nếu nhưng đứng vào vị trí của các chị thì các chị có thấy em dễ dãi quá không. Từ sau lúc đó thì nghĩ lại em cũng thấy dằn vặt và có lỗi với ba mẹ em. Cảm thấy bản thân sao mà hư hỏng quá.