Gửi các chị trên webtretho. Có 1 vấn đề e đang bế tắc muốn nhờ các ch tư vấn giải đáp. E 29 tuổi đã lấy chồng 3 năm và có 1 bé gái. E đang có vd về cv của mình. E làm nhân viên sale, cách đây vài tháng dc promote lên 1 vị trí cao hơn 1 tí ( chưa phải là manager ạ). Khi dc promote lên e cũng hào hứng lắm vì sếp hứa hẹn là sẽ tăng lương hơn 1 tí. Nhưng sau 3 tháng thử việc thì e tá hỏa, vì vẫn phải làm sale như mọi người mà phải kiêm thêm nhiệm vụ mới như đọc và dịch tài liệu cho mọi người, tổ chức hội nghị hội thảo, báo cáo thì rắc rối, và thêm nữa là e mới ngoi lên một tí mà đã chứng kiến thấy các tầng lớp cao hơn bon chen bòn rút kinh khủng. E thấy mệt mỏi với công việc mình đang làm quá, và trong đầu đang nghĩ tới chuyện xin thôi, quay về làm sale bt thôi. E cảm thấy với lương như vậy thì sức lao động mình bỏ ra xứng ( đêm nào e cũng thức đêm đọc tài liệu). Các chị thấy thế nào ạ? E cảm thấy mình thiếu chí tiến thủ phải không ạ? E cần lời khuyên từ mọi người. Thông tin thêm là từ khi e nhận vị trí mới e đã gửi cháu (14thang) về nhà ngoại nhưng e tính đón bé ra kẻo tội nghiệp bé, còn chồng e sắp tới cv đi tỉnh là chủ yếu(80%). E rất mong đc các ch cho lời khuyên.