Chào các Mẹ, không biết có ai như trường hợp của mình không, mình năm ni 31 tuổi rồi, trứoc khi lấy chồng và sinh con thì có một công việc với mức thu nhập kha khá ở Đà Nẵng, nhưng từ khi sinh con xong, do công việc cũ làm hầu như ngày nào cũng về trể tầm 7-8h tối nên mình không có thời gian chăm con nhỏ, đành nghỉ làm. lúc đầu nghỉ rằng mình nghỉ thời gian cho con cứng cáp rồi xin việc khác, tự tin về kinh nghiệm làm việc của mình (mình làm tại phòng kinh doanh của công ty viễn thông tại đà nẵng, tốt nghiệp đại học Quản trị Kinh doanh), hic, thế nhưng, giờ đây khi con đã gần 2 tuổi đã gửi trẻ rồi mà minh mãi vãn không xin được việc, hầu như ở đâu cũng yêu cầu độ tuổi dưới 30, không vướng con nhỏ, nản quá các mẹ ạ, và thêm nữa là trước giờ mình toàn làm công ty nhà nước nên giờ xin việc ngoài cũng khó ghê, mình nghỉ ở nhà đầu tư luyện củng cố lại tiếng anh, hi vong kiễm được một công việc ổn định trong năm mới, 1 năm thất nghiệp làm mình chán nản, lại thêm cảnh bị chồng và nhà chồng chì chiết, mình nản quá, không biết có mẹ nào cũng cảnh như mình không.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1