Số phận đẩy đưa, đưa đẩy, tới lui một hồi thì giờ em nản quá mọi người ạ.


Biết webtretho thông qua vài người bạn, tham gia nhưng chỉ đọc topic chứ ko comment, thấy mọi người nhiệt tình, hiểu biết nên hôm nay mạo muội lập topic này, mong chia sẻ và nếu được hơn thế nữa thì đúng là cái duyên, cái may mắn của đời em.


Em hiện đang học trong 1 trường đại học, chương trình đặc biệt. Thêm chữ đặc biệt thì tự dưng thây học phí cao lên. Năm 2013, lão đại ở nhà mất, còn mỗi mình mẹ, ko anh chị em gì. Mẹ lớn tuổi, nên phải ráng, vừa học vừa làm, làm kiếm học phí đóng cho trường, rồi gom góp gửi về cho mẹ. Nhưng đến giờ thì đuối, em đuối thật rồi mọi người ơi.Kì này chắc suất rớt hết 8 môn. Giờ nếu đăng kí học lại thì cũng được thôi, nhưng sẽ trễ rồi mẹ sẽ buồn, lớn tuổi mà buồn con nữa thì chả biết thế nào. Nên cố gắng vay mượn, và quyết định chạy môn. Em học OU tpHCM, trưởng khoa là thầy Kiều. Ai có thông tin về thầy ấy giúp em với nhé, nếu thân thì giúp em một tiếng nói, còn nếu biết thì cho em xin thông tin là thầy thích gì, có giúp em được hay không.


Cám ơn những ai đã đọc topic này, chúc mọi người hạnh phúc và thành công trong cuộc sống, đừng đen đủi như em :)