Hôm qua, gần nhà em có hai đám cháy nhà liên tục. Dập hết đám ở đầu đường Trần Văn Đang thì sau đó đám cháy thứ hai bùng lên ở hẻm 79 (em ở hẻm 89).
Cúp điện, cả xóm tối thui, chỉ lập lòe cái đèn xe cứu hỏa và tiếng la hét của người cứ ùn ùn bên tai em. Khoảng 6 căn nữa thì mới tới nhà em. Em thì vẫn đơ đơ. Mẹ em thì ỏm tỏi. Thế là lục tục dọn giấy tờ, heo đất, và những thứ không thể vất đi.
Sau đó, khi chưa kịp "liếm" nhà em thì lửa đã bị các anh cứu hỏa đã dập tơi bời. Thế là, nhà em lại dọn đồ ra. Và em tự hỏi, nếu chuyện này lại xảy ra mà ngay sát nhà em hay ngay trong nhà em thì phải làm gì nhỉ? Vậy mình có nên chuẩn bị trước từ bây giờ không?Chẳng hạn như để sẵn một cái balo. Giấy tờ luôn cất gọn gàng, tập trung một chỗ. O nên để tiền ở nhà ...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Nhà em ở gần kênh Nhiêu Lộc. Cháy chắc em thả bè ngủ trên sông haha.
1. Phòng cháy...
Nếu có cháy thì cầm...
Khi có cháy thì
1/ Báo động cho tất cả mọi người xung quanh
2/ Cúp cầu giao điện
3/ Di...
1. Ôm ngay giấy tờ tùy thân, đất đai.
2. Ôm theo tiền mặt (ít nhiều gì cũng được)
3. Hô...
Việc tiếp theo: Chạy.
- Không save all messages, không save pwd trong...