lâu lắm mới mở 1 tóp pic,


phải nói thế này với các mẹ trước, em mở cái top này để phàn nàn, haizzz, khác hẳn các chủ đề em từng mở. ak ak,


tình hình là ở chỗ làm em mới tuyển thèng IT, thèng ranh ý kém em vài tuổi. Vì thấy tính nó thẳng thắn, nên em rất vui vẻ tiếp nhận nó vào công ty và còn khuyên bảo, giúp đỡ nó làm việc tốt.


Không hiểu vì lí do gì, nó bắt dầu tỏ ra có cảm tình với Em, và cứ nhìn bằng ánh mắt làm em thấy ... sởn gai ốc.


tối nay nó nhắn tin cho em: CHị có rảnh không


Em khok bít là thèng ý,: em bảo ai đấy


nó nhắn lại: rất quen đấy :)


em truy tìm số đt và đã nghi nó rồi, cuối cùng đúng thật.


Em gọi điện lại lun, thấy nó chào và nói em là V IT đây.


- Biết rồi, có việc gì ? (giọng em rất cú rồi, vì thật sự em không thích thèng phi công này, hơn nữa thái độ của nó em thấy không đàng hoàng, mà chủ ý chơi bời nhiều)


- Em hỏi chị có rảnh không, định rủ hcị đi cà fê


- Chị bận rồi em ạ. (Cụp máy)


Nó làm buổi tối thứ bảy của em mất ....NGON. sau 1 tuần làm việc mệt nhọc, em đang mún nghỉ ngơi. Định gọi điện ngay cho bạn trai, bắt anh ý gọi lại cho nó, nhưng nghĩ cho cùng , thèng này chưa đáng được bạn EM gọi.


Đến 9h30, nó lại tiếp tục nhắn tin


- Nếu chị bận thì đẻ lần sau nhé.


M**K***(em ít khi chửi , mong bà kon thông cảm, cơ mà lúc này em đang cú quá ạ)


- EM nhắn lại


Làm ơn đừng làm phiền chị ngoài ra giờ làm việc


- nó lại tiếp tục ve vãn,..........


Các mẹ cho em vài chiêu để em trị thèng Phi Công máu Z này. EM đối với nó tử tế quá mà nó lại giở trò với em, tức quá các mẹ ơi, huuu