e đã ở nhà ng thân đc 2 năm rồi...nói chung mọi ng đối xử với e tốt nhưng mà e lại k thấy thoải mái, đi đâu cũng k dám xin đi, e còn là sinh viên nên nhiều lúc cũng muốn đi với bạn bè nhưng khổ nỗi là e k dám, mỗi lần xin đi đâu đó là e cảm thấy vô cùng khó khăn, ở nhà người thân thì thật cũng có vô vàn chuyện bất tiện( ai ở nhà ng thân rồi chắc cũng hiểu) k kể hết, nhiều lúc cảm thấy mệt mỏi muốn bỏ học về nhà,.. ..đã 2 lần e xin ra ở ngoài nhưng đều bị thuyết phục ở lại, e lại rất dễ mềm lòng,...nhưng lần này e thật sự quyết tâm xin ra ngoài, mong các chị cho ý kiến để e thành công mà k làm mất lòng ai hết.