Hi cả nhà, em vừa cưới chồng được gần 1 tháng rồi. Anh ấy bảo em ở yên trong nhà để anh ấy đi làm thôi. Tính em thì không thích dựa dẫm vào ai nhiều cả, với lại, rãnh rỗi sinh nông nổi mà. Em định theo học các khóa ngắn hạn về Thẩm mỹ - Tạo mẫu tóc – Trang điểm nhưng chẳng biết cách nào để thuyết phục anh xã của em cả. Em nghĩ nếu chỗ nào học có uy tín, chuyên nghiệp và có bằng cấp thì anh xã em chắc cũng xuôi xuôi. Dù sao, các chị giúp em nữa nha. ^^8-|
That’s why they so dislike the living process of life; they don’t and a living soul! The living soul demands life, the soul won’t obey the rules of mechanics, the...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 8
Mình có bà ngoại ở cùng...
mình cũng lấy chồng và ở nhà, cũng chán lém, nhưng thất sự thì mình đi làm cũng thương chồng mình. Buổi trưa sẽ...
nên chọn công việc gì nhẹ nhàng làm ở nhà hay học thêm...