Em năm nay 24t. Vừa mới ra trường và đi làm được gần 1 năm
Là con trai nên e ít khi tâm sự bằng lời với ai.. cũng như viết tâm sự như thế này. Nhưng thật sự cả tuần này em phải suy nghĩ nhiều quá.
Chuyện là như thế này:
Em và bạn gái quen nhau cũng được hơn 7 tháng rồi...2 đứa cùng tuổi, E làm việc Đồng Nai còn Bạn e làm việc ở TPHCM
Công việc của bạn e thì thực sự ko có tính lâu dài nên e góp ý là lên mạng kiếm việc về Đồng Nai thứ nhất là cho gần nhau thứ 2 là ổn định công việc về lâu về dài rồi xác định với nhau nữa
Sau một thời gian thì Bạn e nghỉ làm và nói về quê chơi khoảng vài tuần. Sau khi vào thì muốn xuống Đồng Nai để đi học thêm Tiếng Anh để bổ sung hồ sơ với có chút kỹ năng cho dễ xin việc. E nói như thế cũng được. nhưng sau một vài ngày nói chuyện thì e mới rõ là bố mẹ bạn e cũng đồng ý cho xuống. Và e là người chịu trách nhiệm từ A-Z như việc nhà cửa ăn uống học hành...
E chưa biết làm sao cả... E chỉ nghỉ là mình vừa ra trường. Gia đình e thì cũng chẳng có gì gọi là khá giả. E đi học thì bố mẹ gánh vác cho đến lúc e ra trường đi làm rồi mới thôi... nên e cũng muốn dành ít nhất 1 vài năm làm việc cố gắng cho bố mẹ được một khoản bỏ vào ngân hàng sau này về già còn có chút mà tiêu.. và thực tế thì e cũng đang làm tốt việc nay đến thời điểm hiện tại
còn gia đình bạn e thì cũng ko phải là nghèo hay thiếu thốn. và vấn đề nữa là ở chỗ bạn e cũng đã 24 tuổi.. hơn nữa là con gái với cái tuổi 24 thì xin tiền bố mẹ đi học cũng là một vấn đề.
Thật sự bây giờ e không biết bạn gái e nghĩ như thế nào? Bố mẹ bạn e nghĩ như thế nào...?
Và e nên làm như thế nào cho đúng? chứ nói thẳng là a không thể chu cấp cho e được hình như nó cũng không đúng. mà nghĩ đến lúc bạn e khó nói chuyện về chuyện chu cấp tiền bạc học hành với bố mẹ bạn ấy cũng khó, thấy thương.. Mong các chị các mẹ cho e vài lời khuyên để mọi thứ tốt hơn.
Và thứ nữa.. do kiểu cách ăn nói của e không được tốt nên lời văn viết cũng không ra gì. chỉ nghĩ sao viết vậy nên văn viết lủng củng, không có thứ tự rõ ràng mong mọi người thông cảm
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
thứ 2: Nói cha mẹ e hỗ...