Em có việc này khó nghĩ quá… xin các mẹ thông thái cho lời khuyên…!
Em đang làm nhân viên sales tại một cty nước ngòai, môi trường làm việc thỏai mải, trang thiết bị được trang bị đến tận răng, chỉ cần đáp ứng một yêu cầu duy nhất là làm việc tốt. Lương ngót nghét 10mil. Lương ko cao, nhưng ưu điểm là công việc phù hợp, quan hệ công việc sòng phẳng, ko phức tạp, chồng chéo, nên đầu óc rất nhẹ nhõm, chỉ cần làm việc thật tốt là được. Công việc phù hợp chuyên môn, năng lực làm việc được ghi nhận, 1 năm tăng lương 1 lần.
Nhược điểm là: ko ổn định, em năm nay đã 28 tuổi, cùng lắm là có thể làm nghề này thêm 5 năm nữa là hết tuổi, ko có cơ hội thăng tiến, ko có mối quan hệ hay thu nhập nào khác ngòai lương.:Thinking:
Bây giờ, em đang có cơ hội chuyển về làm việc tại một chi nhánh ngân hàng nhà nước, vị trí làm việc chưa xác định (nhân viên), nhưng lương khởi đầu lại từ đầu là 2.34 x lương cơ bản, cộng thêm lương kinh doanh nhân theo hệ số khởi điểm. (nói tóm lại là cùng lắm một tháng được 4-5 triệu, 3 năm mới được tăng lương 1 lần, mỗi lần vài trăm K), ngòai lương cũng được thưởng thêm một năm vài tháng lương.
Lương lậu ko fải là yếu tố phải cần nhắc nhiều nhất vì em cũng ko quá khó khăn về kinh tế, nhưng em rất băn khoăn. Làm nhà nước xét về lầu về dài thì ổn định, phù hợp với phụ nữ. Điều em lo lắng là môi trường làm việc nhà nước thật sự rất áp lực với em, vì em tự thấy bản thân là người ko khéo léo, ko biết quan hệ, hoặc suy nghĩ của em vốn đã bị thành kiến. Trong khi đó, các mqh ở nhà nước khá fức tạp, đau đầu, đấu đá cũng kinh. :Crying:
Đầu óc rối như tơ vò không biết quyết định thế nào. Mong các bố các mẹ cho em một lời khuyên để em có quyết định đúng đắn.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
1. Công vc hiện tại của c khá ổn. Với mức lương và kinh nghiệm có đc tại cty...