vậy là con vào nam cũng được 10 năm rồi ngày đi con mang theo hoài bão ước mơ cùng quyết tâm phải làm cho những người coi thường gia đình mình nhìn lại và ngượng ngùng xấu hổ nhưng đến giờ con vẫn để bme lo lắng buồn vì con con thấy mình vô dụng con không biết tâm sự và chia sẻ cùng ai những người ở gần con luôn nghĩ con là đứa mạnh mẽ ý chí hơn người họ chỉ thấy được cái gọi là bên ngoài mà đâu biết rằng con mệt nhoài với cuộc sống này luôn phải giấu cảm xúc thật mệt mỏi nhưng con sẽ không bỏ cuộc đâu nhất định con sẽ làm được vấp ngã lần này con mất rất nhiều thứ con tin sau này con sẽ lấy lại được hết tất cả ( đứa con cứng đầu của bmẹ xin hãy cho con thêm tgian )
hazzzzzzz người ta nói có chí ở đâu cũng có thể gây dựng sự nghiệp đúng hay là sai.nếu vậy sao nhiều người phải bôn ba xa quê nhà. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1