12w e đi đo đmdg là 2,2mm làm double test thì tỉ lệ bị hc down là 1:211 tính ra xác suất là 0,47% con sẽ bị, và nghĩ nó cũng chỉ là xác suất và có cho dương tính giả 5% nên dù rất lo cũng k muốn chọc ối sợ sảy thai, vỡ ối,  nhiễm trùng. Mình đợi sẽ đi sâ hình thái lúc 22w thì cũng phát hiện đc 85% nhưng vì lo quá nên 18w mình đi sâ hình thái 3d, kq sâ bt nhưng tâm thất trái có nốt echo dày 2mm, bs bảo 10 bé thì có 6,7 bé bị và sẽ hết khi thai lớn, k cần phải lo ( bs là trưởng khoa sản bv từ dũ, chuyên môn giỏi nên mình cũng đỡ lo) về mình lại tìm hiểu thì thấy đó là dấu hiệu liên quan đến bệnh down. Lo quá nên mình đi làm nipt ở trung tâm ihope ở quận 1. Lúc làm cũng tự tin vì nghe kể có c tỉ lệ 1:8 mà cho kq bình thường, nhưng may mắn đó k thuộc về mình, kết quả phát hiện bất thường t21. Lúc đó mình nghĩ sẽ chọc ối để biết chính xác. Mình qua bs tư vấn thì bs giới thiệu qua trung tâm xét nghiệm chọc ối của bs trưởng khoa di truyền bv từ dũ. Tỉ lệ của nipt mà ra bt thì cũng thấp, mình mệt mỏi quá muốn đình chỉ thai kỳ, vì quá sốc tâm lý và trầm cảm. Nhưng bs kêu bv k chấp nhận kết quả nipt để đình chỉ, phải chọc ối r mới quyết định, mà đo điện tâm đồ thì nhịp xoang nhanh, cũng khó khăn khi chọc ối, bs cũng k dám làm mà kêu vào bv từ dũ làm cho an toàn. Thời gian chờ đợi với mình bây h là quá khủng khiếp, thật sự muốn kết thúc mọi thứ càng nhanh càng tốt. Nhưng sức khoẻ mình yếu thế này nếu thai bị dị tật liệu bỏ đc k chứ.