Mẹ chuột chào cả nhà....


Mình tham gia diễn đàn chưa lâu và hầu như không có đăng lên bài viết gì cả. Nhưng dạo này cảm thấy bức xúc với nhiều câu nói hàng ngày của mọi người quá nên mang lên đây để mọi người chia sẻ và cùng nhau rút kinh nghiệm. Mong các bố các mẹ tham gia cho topic.....


Câu đầu tiên:


Khi các bé nhà mình ngã và khóc nhé.... mọi người thường có câu cửa miệng là "thế đất làm đau em ah.... đánh chừa đất này"


Thiết nghĩ con trẻ ngã ko phải là do lỗi của "đất"... thay vì đó tại sao ko hỏi trẻ do đâu mà ngã nếu là lỗi của trẻ thì phải nói cho trẻ tự biết đứng dậy khi ngã ngày vì đổ lỗi


=> thử hỏi ngay lại thái độ chịu trách nhiệm và lòng dũng cảm khi được giáo dục như vây....


Các bố mẹ có ví dụ nào đóng góp cho topic với nhé....